(GNO): Dù mùa tiếp sức do báo Giác Ngộ tổ chức đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong từng ánh mắt, từng nụ cười mãn nguyện của các tình nguyện viên, từng thí sinh được trợ giúp và từng phụ huynh luôn dõi theo bước chân của con. 11 ngày nắng, 11 ngày gió giữa bụi đường Sài Gòn như nhịp cầu nối những trái tim đến với những trái tim và qua đó làm cho các bạn trẻ cảm thấy cuộc sống trở nên nhiều ý nghĩa.
Hôm nay, khi mùa tuyển sinh 2009 chính thức khép lại, Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những hình khá đặc sắc về tình nguyện viên báo Giác Ngộ trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" lần đầu tiên được tổ chức. Hứa hẹn đây sẽ là bước khởi đầu cho sự nhận rộng của chương trình trong những năm sau. Qua đó, cũng cho thấy thời gian qua các tình nguyện viên đã đồng hành với thí sinh, phụ huynh như thế nào.
Tiếp sức mùa thi báo Giác Ngộ hiện diện trên những nẻo đường thành phố
Giữa dòng người đông đúc
Dù lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, thí sinh vẫn luôn yên tâm
khi có tình nguyện viên đồng hành
...và trợ giúp sau quãng đường mệt nhoài từ quê lên phố
Những lúc đưa đón thí sinh trời mưa như trút nước
Hay chỉ là chiếc xe đạp của thời sinh viên
Nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi bằng cả sự nhiệt huyết tuổi trẻ
Chúng tôi đã chăm sóc tận tình
Cả những bữa ăn của thí sinh
Rồi những lúc chợp mắt mệt nhoài giữa trưa hè oi bức
Hay chỉ là những bữa ăn vội
Những sự cố nghộ nghĩnh
Và cả những lần trao đổi công việc
Đều vang vọng tiếng cười
Dù làm việc trong điều kiện dã chiến
Nhưng chúng tôi luôn tự hào
Là tình nguyện viên báo Giác Ngộ