Chùm ảnh "Vườn Lâm-tỳ-ni của bé"

GNO - Quan Âm tu viện, Q.Phú Nhuận, TP.HCM đã tổ chức khóa tu Gieo hạt từ tâm kỳ 25 với chủ đề "Vườn Lumbini của bé" vào ngày 13-4-2014.

Theo đó, khóa tu có nhiều hoạt động dành cho bé: hát ca khúc Gieo hạt từ tâmcác bé học cách lễ lạy, xá chào và ngồi thiền rải tâm từ bi, trì chú của Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Trí Văn Thù, chiếu phim hoạt hình “kinh Di Lặc Bồ-tát Thượng Sanh”, hỏi và trả lời về nội dung bé được xem, các bé thi làm vườn Lâm-tỳ-ni, ăn cơm trong chánh niệm, chụp hình lưu niệm… 

Giác Ngộ Online xin giới thiệu chùm ảnh đến quý độc giả:

A khoa  (4).jpg

Hơn 300 tu sinh nhí về chùa tham gia khóa tu

A khoa  (6).jpg
Bé ngồi thiền

A khoa  (5).jpg
Bé học cách xá chào 

A khoa  (11).jpgA khoa  (7).jpg
Ngồi thiền và trì chú

A khoa  (9).jpg
Trì chú Um Mani và chú Văn Thù

A khoa  (8).jpgAnh khao tu (11).jpg
Tĩnh lặng với thiền và "dồn sức" nặn đất làm vườn tượng

A khoa  (2).jpg
Phút thư giãn

Anh khao tu (2).jpg
Bé xem phim hoạt hình Phật giáo

Anh khao tu (4).jpg
Thắc mắc sau khi xem phim hoạt hình

Anh khao tu (6).jpg
Một tiết mục tái hiện Đức Phật đản sinh

Anh khao tu (5).jpg
Tại "Vườn Lâm-tỳ-ni"

Anh khao tu (3).jpg
Giao lưu cùng các anh chị

Anh khao tu (8).jpgAnh khao tu (12).jpg
Nặn đất làm "Vườn Lâm-tỳ-ni của bé"

Anh khao tu (9).jpg
 Bé thi nắn "Vườn Lâm-tỳ-ni của bé" dạng 3D

IMG_2715.JPG
Các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn bé nắn "Vườn Lâm-tỳ-ni"

Anh khao tu (13).jpg
SC TN.Huệ Đức chấm tác phẩm của bé

Anh khao tu (1).jpg
Tác phẩm của bé

Anh khao tu (14).jpg
Trao giải cuộc thi nắn "Vườn Lâm-tỳ-ni" dạng 3D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày