Chung sức cho Tuần Văn hóa Phật giáo tại Nghệ An

GNO - Lần đầu tiên một sự kiện văn hoá Phật giáo lớn nhất được tổ chức tại Nghệ An,  những ngày này, Phật tử phố Vinh hân hoan góp sức cho sự kiện này. Ban Tổ chức đã công phu trong từng chi tiết để sự kiện lớn này diễn ra đúng với chương trình đã hoạch định.

Từ những ngày đầu tháng Tám này, thành phố Vinh đã nóng lên bởi khí chuẩn bị cho "Tuần Văn hóa Phật giáo tại Nghệ An", hàng nghìn đoá sen, hàng trăm thùng hàng, tranh ảnh chất đầy các điểm tập kết, nhà hàng ẩm thực chay “An Tĩnh Tâm thiền quán” với hàng trăm sinh viên tình nguyện đến từ các Câu lạc bộ Tiếng Anh, Màu xanh... sự ồn ào của tuổi trẻ ban đầu đã bị thay vào không khí tích cực và nghiêm túc làm việc của mọi người. Không khí chuẩn bị Tuần Văn hóa Phật giáo tại Nghệ An như đánh thức thành Vinh quây quần trong bữa tiệc của đại gia đình Phật giáo bằng niềm vui và tình thương yêu đích thực. Việc chung mà như việc nhà vậy.

Các Phật tử làm vệ sinh khu ẩm thực chay

ĐĐ.Không Nhiên chỉ đạo chương trình lễ hội thả hoa đăng, đã có những ngày vất vả khi phải đối mặt với khối lượng công việc lớn... nhưng với nụ cười hàm tiếu luôn nở trên môi, ĐĐ.Không Nhiên chinh phục mọi công việc từ dễ tới phức tạp nhất và cái hay là nhiều Phật tử ở đây thấy khâm phục “cái đầu phơi nắng” của Thầy.

Thi công khung ảnh panorama

Hoa sen trên hồ

Hoa sen trên cạn

Đặc biệt, sinh viên Phật tử Vinh tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời, từ sáng sớm đã lao vào công việc mặc cho cái nắng “vàng vọt” đậu trên những mái tóc còn non xanh. Các em Phật tử ở đây rất “tinh tấn”, tình nguyện làm mọi việc dưới nhiệt độ 39 độ. 1.000 cái lồng đèn được các em ráp xong hết trong vòng hai ngày, thật tuyệt vời...

Thi công lễ đài trên hồ

Các sinh viên ĐH.Vinh lắp ráp lồng đèn

Khu ẩm thực chay cũng đã bắt đầu đan tranh, đan nứa lá để ráp từng mái nhà tranh “không gian quê” xứ Nghệ do thầy Pháp Trí đảm nhiệm sắp xong những công việc cơ bản, dự kiến sẽ hoàn tất trong 5 ngày nữa, sẽ là nơi để du khách thưởng thức các món ẩm thực ba miền, đặc biệt là “Ẩm thực chay xứ Nghệ” do chư Ni Phật giáo cố đô Huế và các o Phật tử tại Nghệ An thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày