Con tâm thần, mẹ già yếu, bệnh tật

 GN - Đó là hoàn cảnh đáng thương của cụ bà Lê Thị Ba, 83 tuổi (ảnh) ở thôn Trung An, xã

  anh Mo rong long tu.jpg  
Cụ Lê Thị Ba

Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bà còn lại một người con duy nhất là anh Trần Văn Chín (34 tuổi), bất ngờ, từ 5 năm nay, anh Chín bị tâm thần, lúc cười, lúc khóc, thường nộ nạt, đánh đuổi bà mỗi khi lên cơn điên.

“Người ta kêu đưa nó đi nhà thương tâm thần mà tui không có tiền”, bà nói.

Nhà không có ruộng vườn, sống qua ngày bằng nghề hái rau, làm thuê nhưng tuổi bà già lắm rồi, lại bị bệnh tim, tay bắt đầu tê, không ai dám mướn nên trông chờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm nên bữa đói, bữa no.

Căn nhà trống hoang, phên vách thưa thiếu ấy chính là nơi nương tựa của hai mẹ con...

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày