Con trai đi chùa cầu duyên

Không chỉ con gái, mà nhiều chàng trai vì với đủ lý cũng lận đận đường tình cảm. Đầu năm, hòa trong dòng người đi chùa, có không ít “mày râu” tất tả đi cầu duyên.

Lặn lội lên chùa cầu duyên

Những ngày đầu năm, các ngôi chùa ở TP.HCM và các vùng lân cận lúc nào cũng tấp nập các bạn trẻ đến viếng. Đông nhất vẫn là các bạn gái “lỡ lỡ” tuổi đi chùa cầu duyên và cũng không khó để bắt gặp hình ảnh xách hương hoa, đồ lễ… đi khấn đường tình cảm.

Không chỉ con gái mà rất nhiều chàng trai cũng đi chùa cầu duyên.

Cảm giác được sự “lạ đời” của mình, các chàng trai thường e dè với so với các bạn gái. Đường đường là đấng nam nhi, ít bị áp lực vì tuổi tác, chuyện “cưa cẩm” lại ở thế chủ động… chẳng lẽ lại lo ế? Nhưng mỗi người một lý do, hoàn cảnh. Khi nam nhi đã tính đến nước “cầu duyên” thì mức độ thường “nghiêm trọng” hơn so với các cô gái.

Xếp hai đĩa hoa quả, bánh trái chuẩn bị vào chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), anh Minh, 30 tuổi, nhân viên ngân hàng đi cùng hai người bạn cho biết, trong lớp học cũ giờ chỉ còn “top 3” này chưa có người yêu, còn nữa đều đã lập gia đình.

“Tôi làm làm kinh tế, công việc bận bịu nên ít khi có thời gian để tìm hiểu đối tượng. Cũng gặp vài ba cô nhưng rồi chẳng đến đâu. Có người nói do tôi cao số, phải đi cầu duyên mới gặp được một nửa. Tôi rủ luôn mấy anh bạn còn ế đi cùng, chẳng biết đi cầu rồi có ra ngô khoai gì không”, anh Minh nói.

Đi cùng anh Minh, anh Nam, tỏ ra nghiêm túc nhất khi đến chùa cầu duyên. Anh cẩn thận chỉnh sửa đĩa trái cây, đặt tệp tiền 10.000 đồng mới cong mà theo anh là để “vào chùa khấn đến đâu tôi sẽ cúng giường đến đó. Tôi thành tâm và mong muốn lời cầu của mình thật thiêng để năm nay có bạn gái”.

Anh Nam quê ở Bình Định, bị áp lực từ gia đình vì anh là con trai duy nhất, bố mẹ đều đã cao tuổi: “Tết rồi mẹ tôi khóc, hỏi bạn gái đâu? Bố tôi thở dài, đàn ông với nhau ông còn hỏi tôi có… bình thường không? Tôi cũng đã yêu một hai người nhưng không hiểu sao chẳng đến đâu”. Anh Nam cho biết, quyết tâm năm nay sẽ cưới vợ cho bố mẹ mừng nên anh đến chùa mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ.

Một chàng trai từ TP.HCM đi cầu duyên ở chùa núi Bà Đen (Tây Ninh)

Từ hôm ra Tết đến giờ, anh L.H. Sơn (28 tuổi), kinh doanh trong lĩnh vực nội thất ở quận Bình Tân đã đi 5 ngôi chùa. Ngoài các chùa trong thành phố, anh còn đi chùa núi Bà Đen ở Tây Ninh, chùa Bà ở Bình Dương vì nghe nói các chùa này cầu duyên rất “trúng”.

“Đầu năm nào tôi cũng đi chùa nhưng khác với mọi năm cầu lộc tài, sức khỏe thì năm nay tôi chỉ đi cầu duyên. Hy vọng 1,2 năm tới sẽ gặp được con gái yêu mình, mình yêu để có thể tính chuyện trăm năm”, anh Sơn chân tình.

Để… lời cầu của mình thật thiêng, mỗi lần đi chùa anh Sơn rất thành kính khi đốt nhang, cúng vái. Anh than thở, chẳng hiểu sao mọi người đánh giá anh rất được về hình thức, công việc, tính tình thế mà tìm được một người con gái để gắn bó lại quá khó khăn. Người theo đuổi anh thì anh không thích, người anh yêu lại yêu người khác.

“Chẳng hiểu sao bây giờ con gái “ế” cũng nhiều, con trai… khó yêu cũng đông mà sao không gặp nhau. Tôi đành chờ vận may vậy”, anh nói.

Cầu “lành” vết thương

Bên cạnh những chàng trai đi tìm duyên mới thì nhiều chàng trai khác lại đến chùa mong vết thương cũ “chóng lành”, có chàng trai vẫn nuôi hy vọng quay lại với bạn gái cũ

Quân, 27 tuổi, ngụ ở Q. Phú Nhuận, đi cầu duyên ở chùa Phổ Quang buồn bã cho biết, anh và bạn gái học cùng lớp từ phổ thông chia tay như từ năm 2005, cô gái đến với người khác, nhưng dường như Quân chấp nhận sự thật này. Quân đã làm mọi cách để quên người ta mà càng cố quên lại càng nhớ. Mình cũng đã gặp nhiều gặp nhiều người khác nhưng chỉ tán tỉnh cho vui chứ không có tình cảm”. 

Thật thành cẩn để lời cầu nguyện của mình sớm thành hiện thực

Quân không chờ đợi quay lại mà vì cô gái đã có chồng, sống rất hạnh phúc. Quân mong muốn vết thương lòng của mình sớm lành để có thể tự tin đến với người khác.

Cũng không ít chàng trai, dù đã chia tay nhưng vẫn ấm ủ mong muốn quay lại với người cũ. Khi những cố gắng không thành, họ cũng tìm đến chùa cầu nguyện như tìm một điểm tựa  tinh thần để nuôi hy vọng, tiếp tục chờ đợi.

Như chuyện của Nguyễn, nhà ở đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) vì sai lầm của cậu mà bạn gái là mối tình đầu của anh đã “một đi không trở lại”. Đã hơn bốn năm trôi qua, Nguyễn đã là mọi cách mà vẫn bạn gái vẫn không tha thứ. Hết cách, có người khuyên đi chùa nên từ hôm ra Tết đến giờ Nguyễn đã “cày” gần cả chục ngôi chùa với mong muốn, bạn gái cũ sẽ hiểu được tấm chân tình của mình mà quay lại.

“Nếu cô ấy đi lấy chồng chắc tôi không sống nổi. Hơn bốn năm rồi không gặp cô ấy, tôi nhớ đến cồn cào”, Nguyễn bộc bạch. Chàng trai này cho biết thêm, trong tháng Giêng này, sẽ còn thu xếp thời gian để đi các chùa ở Bình Dương, Long An… Để bạn gái quay lại, có phải đi hàng trăm ngôi chùa, Nguyễn cũng làm bằng được.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày