Công viên Yến Phi-Nha Trang đã được trả lại vẻ mỹ quan !

Nơi đây trước đây là có mũi tên "WC",nay đã không còn
Nơi đây trước đây là có mũi tên "WC",nay đã không còn

Sau khi bài báo “Xin trả lại vẻ mỹ quan của Công viên Yến Phi” được đăng trên Tuần báo Giác Ngộ số 494 ra ngày 18-7-2009, sau đó được truyền tải trên website Giác Ngộ online vào ngày 20-7, rất nhiều người đồng tình ủng hộ với ý kiến bài viết, và quan tâm theo dõi từng buổi từng ngày diễn biến của sự việc với lòng nôn nóng, cũng như sự kiên nhẫn...

Đến buổi sáng ngày Chủ nhật 2-8 vừa qua, người qua kẻ lại trên đường ven biển Trần Phú xinh đẹp, cũng như bao người thường tụ tập quanh khu vực này để nghỉ chân ngắm cảnh, tập thể dục, đã cùng thở phào nhẹ nhõm, rất vui khi thấy tấm biển “đưa đường chỉ lối” với 2 chữ  “W.C” chướng mắt cắm dựng phía trước mặt tiền của công viên đã được dẹp nhổ… mất bóng!

Vẻ mỹ quan của công viên đã được trả lại (ảnh 1 & 2). Xin hoan nghênh sự tiếp thu phê bình và sửa chữa của các cơ quan chức năng, và không quên cảm ơn “tiếng nói” của báo Giác Ngộ.

Tuy nhiên, dư luận vẫn còn thấy vướng mắc hai  điều, xin được bày tỏ:

-  Thời gian tính từ khi ý kiến bạn đọc được đăng trên báo cho đến lúc các cơ quan chức năng tiếp thu sửa chữa phải mất đến… 15 ngày. Nửa tháng với một việc “dễ dàng nhổ bỏ” này là hơi nhiều. Qua đó, chúng ta thấy được do “hành trình chậm chạp của thông tin” mà sự việc đã bị kéo dài. Đáng lẽ, khi ý kiến góp ý phê bình vừa được tuần báo Giác Ngộ đăng tải, Ban Trị sự của Tỉnh Giáo hội Khánh Hòa cần phải đọc được và liên hệ ngay với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sau đó Mặt trận Tổ quốc sẽ biết liên hệ ngay với cấp chính quyền, hay cơ quan nào là đúng và nhanh nhất để giải quyết sự việc. Có vậy, chậm lắm chỉ mất 5 ngày sau khi báo đăng, là “chuyện nhỏ W.C” được dứt điểm sạch gọn!

- Vẻ mỹ quan đã được trả lại, nhưng nét trang nghiêm của công viên vẫn còn chưa được… nghiêm. Đứng xem xét ở một góc nhìn khác, sẽ thấy nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) nằm ngang với tượng đài Thánh tử đạo Yến Phi (ảnh 03& 04). Thiết nghĩ, đã “ra tay” chấn chỉnh cho sạch đẹp, nên dời vị trí của NVSCC lùi về sau (vào bên trong tính từ mặt tiền đường Trần Phú) chừng 3 mét nữa, qua khỏi bồn hoa gần đó là đẹp, ổn. Nếu như gặp khó khăn trở ngại khi dời NVSCC, không thể di dịch được, thì  vẫn còn phương án: “hóa trang” cho NVSCC, bằng cách thay đổi màu sắc, cho NVSCC “tiệp” một “tông” màu xanh lục của cây lá, trang trí thêm “hoa lá cành” một cách nghệ thuật để hòa cùng với hoa cảnh xung quanh, như vậy có thể “biến hóa” một “hình tượng chướng mắt” thành một “tác phẩm mỹ thuật” dễ coi dễ nhìn. Liệu kiến nghị như vậy có là đòi hỏi quá đáng hay không?

Rất mong các cơ quan chức năng quan tâm và hoan hỷ giải quyết sự việc này ổn thỏa êm đẹp cho hợp với lòng dân, để Công viên Yến Phi thật sự  mãi xanh sạch đẹp, trang nghiêm bên bờ biển danh tiếng của một thành phố du lịch!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày