Đà Nẵng: Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo Thành phố bàn giao nhà đại đoàn kết

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-11, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Đà Nẵng kết hợp cùng Ủy ban MTTQVN phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ bà Mai Thị Kim Thanh trú tại phường Hòa Hải.
Đoàn bàn giao nhà đến gia đình chị Mai

Đoàn bàn giao nhà đến gia đình chị Mai

Hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhằm hỗ trợ các hộ nghèo khắc phục khó khăn về nhà ở, Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo TP.Đà Nẵng kết hợp cùng Ủy ban MTTQVN phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ bà Mai Thị Kim Thanh trú tại phường Hòa Hải.

Thượng tọa Thích Pháp Châu, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn; Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Đà Nẵng; Sư cô Thích Nữ Thanh Quế, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Đà Nẵng, cùng đại diện lãnh đạo địa phương đã bàn giao nhà và chúc mừng gia đình.

Thượng tọa Thích Pháp Châu trao quà đến gia đình

Thượng tọa Thích Pháp Châu trao quà đến gia đình

Được biết, Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ 50 triệu đồng kinh phí xây dựng cho hộ bà Mai Thị Kim Thanh.

Dịp này, Thượng tọa Thích Pháp Châu, Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh và Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải cũng có những phần quà trao tặng quà đến gia đình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày