Đà Nẵng: Chùa Phổ Hiền tặng quà cho đồng bào Cơ-tu

GNO - Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015, NS.Thích nữ Hạnh Tâm, Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Phổ Hiền; SC.Thích nữ Minh Hiền, UV Ban TT-TT GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư Ni và đạo hữu Phật tử đã thực hiện nhiều chuyến công tác từ thiện đến với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

phohienttdonggiang (15).jpg


Trước khi tặng quà, chư Ni còn hướng dẫn đồng bào chắp tay búp sen, niệm Phật

Sáng nay, 23-5 (6-4-Ất Mùi), NS.Thích nữ Hạnh Tâm cùng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc Cơ-tu tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Tại đây đoàn đã tặng 200 suất quà gồm chăn, gạo, mì ăn liền và nhu yếu phẩm trị giá 350.000 đồng/suất.

Trước đó, chùa Phổ Hiền cũng đã đến thăm và tặng 10 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Một, trú tại xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam bị bệnh hiểm nghèo. Đồng thời đoàn cũng đã tặng 10 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện huyện Quế Sơn.

phohienttdonggiang (20).jpg
Trao quà và hướng dẫn bà con sử dụng, bảo quản để dùng được lâu dài

phohienttdonggiang (24).jpg
Ân cần đem quà giúp một cụ già người Cơ-tu

Nguyên Hà

* Cùng bạn đọc:

Giác Ngộ online mong ước sẽ nhận được nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh không khí kính mừng Phật đản PL.2559 - DL.2015 của CTV, bạn đọc ở khắp nơi. Bài vở, hình ảnh hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày