Đà Nẵng: Dừng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm

GNO - UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã gửi văn bản đến Ban Trị sự (BTS) GHPGVN quận và chùa Quán Thế Âm thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (19-2 ÂL) năm nay vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

lhqta vnexpress.jpg

Lễ hội hàng năm thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách các nơi - Ảnh: VnExpress

Văn bản nói trên phát đi ngày 27-2 cho biết, quyết định dừng tổ chức lễ hội được thực hiện theo chỉ đạo chung của UBND TP.Đà Nẵng về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trong hoạt động lễ hội, di tích.

UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng đề nghị BTS Phật giáo quận và chùa Quán Thế Âm thông tin rộng rãi việc tạm dừng lễ hội năm nay đến người dân địa phương và công chúng.

Được biết, Lễ hội Quan Thế Âm được khởi xướng từ năm 1960, nhân ngày khánh thành tượng Bồ-tát Quán Thế Âm ở động Hoa Nghiêm thuộc ngọn Thủy Sơn, phía Tây Ngũ Hành Sơn. Hai năm sau, lễ hội này được tổ chức nhân dịp khánh thành chùa Quan Âm ở động Quan Âm - là nơi đã phát hiện ra một khối thạch nhũ có hình tượng Phật bà Quán Thế Âm.

Vì một số lý do, lễ hội vắng bóng một thời gian dài. Năm 1991, lễ hội này mới được khôi phục trở lại, thu hút đông tín đồ, du khách tham dự. Mỗi năm lễ hội tổ chức trong 3 ngày, lễ chính vào ngày 19-2 ÂL, với phần lễ và hội đặc sắc, trang nghiêm.

Đinh Đức Hiền   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày