Đà Nẵng: Gặp mặt lãnh đạo Phật giáo nhân dịp Phật đản

GNO - Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2562 - DL.2018, sáng qua, 18-5, Ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo là các vị chứng minh và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng.  

Tham dự buổi gặp mặt,về phía lãnh đạo thành phố có ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; ông Phan Viết Thông, Phó ban Dân vận Thành ủy; ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo thành phố; đại diện các sở, ban ngành có liên quan và một số cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

Về phía BTS Phật giáo TP.Đà Nẵng có: HT.Thích Như Thọ, Chứng minh BTS; HT.Thích Từ Tánh, Phó BTS, cùng các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Đại đức trong Thường trực BTS.

bao Nam.jpg


Quang cảnh buổi gặp

Sau khi nghe báo cáo một số Phật sự quan trọng cũng như công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản của Phật giáo TP.Đà Nẵng, thay mặt Ban Tôn giáo thành phố, ông Ngô Khôi gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến các vị chức sắc tham dự buổi gặp mặt, cùng toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử trên địa bàn thành phố đón lễ Phật đản trong không khí vui tươi, phấn khởi, an lạc.

Theo ông Ngô Khôi, Đại lễ Phật đản là lễ quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới. Riêng tại Đà Nẵng, các cơ quan, ban ngành sẽ tạo mọi điều kiện, hướng dẫn để Ban Trị sự Phật giáo TP cũng như các quận huyện tổ chức đại lễ theo tinh thần đảm bảo trang trọng, đúng quy định  của pháp luật về hoạt động tôn giáo.

Ông Trưởng ban Tôn giáo còn khẳng định, sẽ tạo điều kiện tốt nhất của Phật giáo TP phát triển về mọi mặt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày