Đà Nẵng: Thêm một ngôi chùa ở huyện Hòa Vang

GNO - Sáng 2-3, tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), lễ động thổ - khởi công xây dựng và chú nguyện rót đồng đúc tượng Tây phương Tam Thánh đã được chùa Phước Huệ long trọng tổ chức.
1 xay chua (2).jpg
Chư tôn đức Ni và Phật tử trang nghiêm làm lễ

NT.Thích nữ Hạnh Tâm, UVTT BTS, trú trì chùa Phổ Hiền đã có bài diễn văn chào mừng, nêu lên phát nguyện xây dựng ngôi Tam bảo trên vùng đất mới thuộc thôn Xuân Phú - xã Hòa Sơn cho đệ tử của mình là SC.Thích nữ Minh Hạnh.

Ông Phó chủ tịch UBND xã Hòa Sơn - Nguyễn Duy Phương phát biểu, bày tỏ vui mừng khi trên vùng đất mới từ hôm nay có thêm một ngôi chùa làm chốn tâm linh cho bà con yên tâm tu học và sinh hoạt.

HT.Thích Thiện Nguyện, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP tán dương công đức xây chùa, đúc tượng của chư Ni và Phật tử, đồng bào nơi đây. Hòa thượng nhắc các Phật tử phải xây dựng kiên cố ngôi chùa tâm linh trong mỗi lòng mỗi Phật tử, đồng thời ra sức hộ trì Tam bảo để Phật giáo ngày càng xương minh.

1 xay chua (3).jpg


NT.Thích nữ Hạnh Tâm đọc diễn văn khai mạc

1 xay chua (5).jpg
Chư tôn đức chứng minh niệm hương, chuẩn bị sái tịnh lễ động thổ

1 xay chua (4).jpg
Chư tôn Hòa thượng và các vị lãnh đạo chính quyền động thổ xây dựng

1 xay chua (1).jpg
Nghi thức chú nguyện rót đồng đúc tượng

Được biết, vùng đất thôn Xuân Phú là nơi tập trung rất đông đồng bào giáo dân của tôn giáo bạn.

Sau khi tiếp cận Phật pháp, một số Phật tử cốt cán đã vận động nhân dân nơi đây hiến cúng cho tịnh thất Phước Huệ hơn 3.000 m2 đất và chung tay hộ trì sư cô Minh Hạnh trình các cấp, ngành liên quan xin phép xây dựng một ngôi chùa trên một khuôn viên hơn 5.000 m2 đất, hợp với sở nguyện của bà con Phật tử hiện nay với hàng ngàn người đang thường xuyên sinh hoạt, tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày