Đà Nẵng: Tọa đàm về tổ chức lễ tang văn minh

GNO - Sáng nay, 24-10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.Đà Nẵng phối hợp với Ban Tôn giáo TP tổ chức tọa đàm thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố.

1 QUANG CANH 1.JPG


Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng, thời gian qua việc tổ chức lễ tang đã có một số chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn không ít hạn chế như sử dụng nhạc tang âm thanh lớn, nhiều trường hợp rải vàng mã, rải tiền khi đưa tang, thời gian quàn ướp thi hài kéo dài, vượt xa so với quy định (không quá 48 giờ đối với người chết do nguyên nhân thông thường)…

Qua đó, các đại biểu thống nhất cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân không sử dụng nhạc tang lớn, không thực hiện các hủ tục mê tín dị đoan; hạn chế tối đa việc rải, rắc vàng mã tiến đến chấm dứt sử dụng vàng mã trong tang lễ; không rải tiền Việt Nam hay tiền nước ngoài trên đường đưa tang; vận động thân nhân người quá cố không đốt các loại vàng mã đắt tiền mà nên dùng tiền đó để làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khổ; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện hỏa táng vì đây là hình thức táng rất văn minh và phù hợp với thực tế.

Các đại biểu nhấn mạnh, cần vận động gia đình có người qua đời tăng cường các biện pháp bảo quản thi hài, không để phát sinh vi khuẩn truyền bệnh, hoặc gây ô nhiễm môi trường; mặt khác cần xây thêm nhà tang lễ để phục vụ nhu cầu tổ chức lễ tang của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng thời gia đình cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong lễ tang…     

Tin, ảnh: Đình Hòa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày