Đại đức ra mắt sách để chăm lo Tết người miền Trung

GNO - Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi đọc những câu chuyện trong sách “Lén nhặt chuyện đời” của tác giả Mộc Trầm tại tối ra mắt, 24-11 ở một nhà hàng chay thuộc Q.Tân Bình (TP.HCM).

1mt.jpg


Tác giả Mộc Trầm chia sẻ về “Lén nhặt chuyện đời” trong buổi ra mắt sách tối 24-11

Mộc Trầm là bút danh của ĐĐ.Thích Đạo Quang, hiện đang theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam - TP.HCM.

Tác giả chia sẻ, những câu chuyện trong sách là những mẩu chuyện chính bản thân được nghe kể lại, tự đi tìm tòi, nhặt nhạnh trong ký ức mình, rồi gom lại và viết.

Tác giả nói, sách ra đời dành tặng cho khoảng thời gian chông chênh nhất của đời tuổi trẻ, cho thời kỳ khủng hoảng tuổi trẻ của bất kỳ thanh niên trưởng thành nào.

“Quyển sách này trấn tỉnh bản thân tôi rằng: chuyện gì rồi cũng ổn, có sao thì cũng chẳng sao, nếu có điều gì chưa ổn thì đó cũng chưa phải là cuối cùng. Dù là một ký ức không trọn vẹn nhưng nó là sự có mặt trân trọng nhất và thiêng liêng nhất đối với trái tim tôi”, ĐĐ.Thích Đạo Quang bày tỏ.

Sách có 6 chương, đầu tiên viết về tình yêu dành cho tuổi trẻ và cả người tu sĩ; tiếp theo viết về gia đình; đến viết những gì tuổi trẻ vấp phải; những câu chuyện của cư sĩ và tu sĩ chốn thiền môn; những bài thơ của tác giả và phần cuối về lúc tác giả hóa thành ông lão 70 tuổi để kể về ký ức thời nhỏ dại của mình.

“Tôi thấy y như cuộc đời mình, rớt nước mắt khi đọc câu chuyện thầy chia sẻ”, ĐĐ.Minh Thuận nói cảm nhận khi đọc Tâm sự của một kẻ trọc đầu trong “Lén nhặt chuyện đời”.

4mt.jpg
Sách “Lén nhặt chuyện đời” ra đời với toàn bộ tiền bán sách dùng cho chương trình từ thiện ở Nghệ An

Tác giả Mộc Trầm cho biết, mọi công đoạn ra sách gói gọn trong vòng 40 ngày. Theo tác giả, động lực để làm sách nhanh vậy là vì muốn mang một cái Tết ấm áp cho bà con miền Trung bị bão vừa qua. Theo đó, toàn bộ tiền bán sách sẽ được tác giả dùng cho chương trình Tết ấm miền Trung tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày