Đại lão HT.Thích Diệu Tâm viên tịch

GNO - Đại lão HT.Thích Diệu Tâm, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN vừa thâu thần viên tịch lúc 14 giờ, ngày 24-6-Quý Tỵ (nhằm ngày 31-7-2013) tại chùa Phi Lai (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

On phi lai.jpg


Chân dung Đại lão HT.Thích Diệu Tâm

Đại lão Hòa thượng viện chủ chùa Phi Lai viên tịch do niên cao lạp trưởng, trụ thế 98 năm, hạ lạp 70 năm.

Đại lão HT.Thích Diệu Tâm sinh năm Bính Thìn (1916) tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Hòa thượng xuất gia năm 19 tuổi với tổ Trừng Thân - Hoằng Nhơn tại Tổ đình Phú Quang, xã Hòa Thịnh, thuộc đời thứ 43 dòng thiền Lâm Tế, và là thế hệ thứ 9 của thiền phái Liễu Quán.

Sinh thời, ngài là Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN các khóa IV, V, VI, VII, nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai các khóa I, II, III (1982-1996), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh các khóa IV, V (1997-2007), Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh các khóa VI,VII.

Ngoài ra, với đạo đức sáng ngời, mật hạnh tinh chuyên, Hòa thượng được Ban Tổ chức các Đại giới đàn trong, ngoài tỉnh cung thỉnh làm Đàn đầu Hòa thượng, Yết-ma, Giáo thọ A-xà-lê.

Lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng cử hành vào lúc 9 giờ, ngày 25-6-Quý Tỵ (nhằm ngày 1-8-2013). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Phi Lai, khu phố 6, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10h30', từ ngày 25 đến 28-6-Quý Tỵ (tức từ ngày 1-8 đến 4-8-2013).

Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 8 giờ ngày 29-6-Quý Tỵ (nhằm ngày 5-8-2013), sau đó phụng tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phi Lai.

Thái Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày