Đại lễ kỷ niệm lần thứ 88 ngày khai sinh đạo Cao Đài

GNO - Sáng 8-10, tại Nam Thành thánh thất (Q.1, TP.HCM), Ban Cai quản Nam Thành thánh thất đã tổ chức Đại lễ kỷ niệm 88 năm ngày khai sinh nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ, tức đạo Cao Đài ngày nay.

IMG_9293.JPG

Quang cảnh lễ kỷ niệm khai sinh đạo Cao Đài - Ảnh: Vũ Giang

Buổi lễ có sự hiện diện của TT.Thich Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang II; ông Trần Văn Phúc, Giáo sư Trần Văn Khê cùng đông đảo quan khách, thân hữu và đồng đạo từ nơi xa đến tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đại huynh Trí Đạt mong muốn toàn thể chức sắc, chức việc và tín đồ đoàn kết thương yêu, tự trau dồi đạo đức bản thân, phát tâm từ ái, thực thi nhân nghĩa, tích cực tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, chia cơm sẻ áo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

IMG_9307.JPG

Cắt băng khánh thành tháp chiêng trống Hiệp Thiên Đài - Ảnh: Vũ Giang

Trong buổi lễ, Ban Tổ chức cũng tiến hành khánh thành hạng mục hai tháp chiêng trống Hiệp Thiên Đài cũng như báo cáo các hoạt động trong năm qua với những thành tựu trên các mặt hoạt động, đặc biệt là từ thiện xã hội với số tiền 271 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày