Đại lễ Phật đản chùa Hòa Khánh

GNO - Sáng 26-5 (nhằm ngày 17-4 Quý Tỵ), tại chùa Hòa Khánh (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra Đại lễ Phật Đản PL.2557.

Quang lâm chứng minh tham dự có: HT.Thích Như Niệm, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng Ban TTXH GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thanh Hùng, Ủy viên HĐTS, Phó ban hoằng pháp T.Ư; HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên thường trực HĐTS, Phó ban Nghi lễ T.Ư; TT.Thích Minh Thiện, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Thanh Sơn, Trưởng ban Bảo trợ Ban HDPT T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN Q.1; TT.Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Trụ trì chùa Hòa Khánh;  TT. Thích Phước Đạt,Ủy viên HĐTS, Phó ban Văn hóa T.Ư; TT.Thích Tâm Chơn, Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và Tăng Ni sinh hai lớp cao trung cấp giảng sư.

DSC01538.JPG

Quý quan khách tham dự Đại lễ Phật đản chùa Hòa Khánh

DSC01551.JPG
Chư tôn đức tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Hòa Khánh

Về phía lãnh đạo chính quyền có: ông Mai Xuân Bảy, Phó Trưởng Phòng Hành chánh Quản trị văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ; Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Phật giáo Ban tôn giáo TP.HCM; Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng Ban Dân tộc – Tôn giáo UBMTTQVN  TP.HCM; Nguyễn Đức Doanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTQVN  Q. Bình Thạnh; Đoàn Văn Việt, chuyên viên Phòng Nội vụ Q. Bình Thạnh cùng đại diện lãnh đạo chính quyền đại phương và phường 11 sở tại và hơn 500 phật tử tham dự

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ là phút nhập từ bi quán để  tưởng niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư vị Thánh tử đạo vì pháp xả thân để bảo vệ đạo pháp và dân tộc.

TT.Thích Tấn Đạt, Trưởng ban Tổ chức đã phát biểu chào mừng chư tôn đức cùng đại diện các cấp chính quyền cũng như toàn thể quý nam nữ về tham dự đại lễ Phật đản góp phần tạo nên không khí trang nghiêm và long trọng cho buổi lễ.

DSC01565.JPG
Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng

DSC01569.JPG
Ông Lê Hoàng Vân tặng hoa chúc mừng

DSC01587.JPG

Lắng nghe thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM do HT.Thích Như Niệm tuyên đọc

Toàn thể đạo tràng trang nghiêm cũng như lắng đọng tâm tư  để nghe thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM do HT.Thích Như Niệm tuyên đọc và diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS do HT.Thích Thanh Hùng tuyên đọc.

Ông Nguyễn Ngọc Phong đã thay mặt lãnh đạo các cấp chính quyền phat biểu chúc mừng và TT.Thích Minh Thiện đã thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ.

DSC01597.JPG
Chùa Hòa Khánh tặng nhà tỉnh thương - Ảnh: CTV

Dịp này, chùa Hòa Khánh cũng đã trao tặng cho UBMTQVN Q.Bình Thạnh một căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng và quỹ xóa đói giảm nghèo và hiếu học của phường 11 (10 triệu đồng); và trao tặng 400 phần quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày