Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025: Hội thảo quốc tế thảo luận phiên thứ 2

Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 thảo luận phiên thứ 2 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 thảo luận phiên thứ 2 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-5, Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM tiếp tục thảo luận tại các diễn đàn với cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Theo đó, trong phiên thứ hai có 50 tham luận được trình bày tại tất cả các diễn đàn.

Tại Diễn đàn 1 với chủ đề “Nuôi dưỡng bình an nội tâm vì hòa bình thế giới”, Hội thảo được nghe 5 tham luận tiếng Anh và 5 tham luận tiếng Việt, trong đó Tiến sĩ Neeraj Yadav, Giảng viên Đại học Delhi, Ấn Độ trình bày tham luận chủ đề “Từ bi và hòa bình thế giới: Khám phá khái niệm Metta trong Phật giáo.

Với tham luận của mình, diễn giả Neeraj Yadav đã nêu lên quan điểm rằng: “Việc thực hành tâm từ cung cấp một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy hòa bình thế giới, với những hàm ý sâu sắc đối với sự hợp tác toàn cầu và phát triển bền vững. Khi chúng ta tiếp tục đối mặt với vô số thách thức của thế giới, việc thực hành tâm từ trở thành ngọn hải đăng của hy vọng, chiếu sáng con đường hướng tới hòa bình, công lý và phát triển bền vững cho tất cả mọi người”.

Diễn đàn 1 với chủ đề “Nuôi dưỡng bình an nội tâm vì hòa bình thế giới" dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Tâm Thiện
Diễn đàn 1 với chủ đề “Nuôi dưỡng bình an nội tâm vì hòa bình thế giới" dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Tâm Thiện

Tại Diễn đàn 2 với chủ đề “Chữa lành bằng chánh niệm, con đường hòa giải”, Hội thảo được nghe 5 tham luận tiếng Anh và 5 tham luận tiếng Việt, trong đó Tiến sĩ Jyoti Gaur, Giáo sư Đại học Suresh Gyan Vihar, Ấn Độ trình bày tham luận “Sức mạnh của sự tha thứ: Con đường dẫn đến sự trưởng thành nội tâm và đổi mới”.

“Sự tha thứ đóng vai trò như một cầu nối giữa những chấn thương trong quá khứ và sự phát triển trong tương lai. Đó là con đường tái tạo bên trong không chỉ có lợi cho cá nhân mà còn cho xã hội bằng cách nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự hòa hợp. Khi ngày càng có nhiều người thừa nhận và thực hành sự tha thứ, sức khỏe tinh thần và cảm xúc tập thể của cộng đồng có thể được cải thiện, dẫn đến phản ứng dây chuyền của quá trình chữa lành và chuyển đổi.”, diễn giả trình bày quan điểm của mình.

Diễn đàn 2 với chủ đề “Chữa lành bằng chánh niệm, con đường hòa giải”
Diễn đàn 2 với chủ đề “Chữa lành bằng chánh niệm, con đường hòa giải”

Với chủ đề “Từ bi Phật giáo trong hành động: Trách nhiệm chung vì sự phát triển con người”, tại Diễn đàn 3, Hội thảo được nghe 5 tham luận tiếng Anh và 5 tham luận tiếng Việt.

Tại Diễn đàn 4 với chủ đề “Chánh niệm trong giáo dục vì tương lai từ bi và bền vững”, Hội thảo được nghe 5 tham luận tiếng Anh và 5 tham luận tiếng Việt, trong đó Hòa thượng Dhammadipa Ila, Chủ tịch Trung tâm Thiền Quốc tế, Hàn Quốc với tham luận “Thiền chánh niệm trong giáo dục”.

Với quan niệm giáo dục là phương tiện quan trọng để dựng xây thế giới và giữ chánh niệm trong giáo dục là gìn giữ giá trị tinh hoa nhân loại qua sự trao truyền của thế hệ trước đến thế hệ sau, diễn giả nêu lên: “Chúng ta hãy nhớ rằng giáo dục bắt nguồn từ chánh niệm là giáo dục của trái tim. Đó là một nỗ lực thiêng liêng không chỉ dành cho thế hệ tiếp nối mà còn là để gìn giữ hòa bình thế giới, bảo vệ môi trường. Trong tầm nhìn này, lớp học trở thành một vòng tròn chuyển đổi, nơi mỗi hơi thở và khoảnh khắc nhận diện được tâm hành đều góp phần vào sự tiến hóa chung của nhân loại. Chúng ta hãy cùng nhau bước trên con đường này - với chánh niệm là ánh sáng và tâm từ bi là người dẫn đường”.

"Phật giáo không chỉ là tôn giáo, mà còn là triết lý sống, cung cấp những nguyên lý giúp con người giải thoát khỏi khổ đau và sống hòa hợp với nhau", Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ quan điểm

"Phật giáo không chỉ là tôn giáo, mà còn là triết lý sống, cung cấp những nguyên lý giúp con người giải thoát khỏi khổ đau và sống hòa hợp với nhau", Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ quan điểm

Tại Diễn đàn 5 với chủ đề “Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu”, Hội thảo được nghe 5 tham luận tiếng Anh và 5 tham luận tiếng Việt, trong đó Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư trình bày tham luận “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới”.

“Phật giáo không chỉ là tôn giáo, mà còn là triết lý sống, cung cấp những nguyên lý giúp con người giải thoát khỏi khổ đau và sống hòa hợp với nhau. Tuệ giác Phật giáo hướng dẫn chúng ta về sự tương quan và kết nối giữa tất cả các sinh vật và vũ trụ, đồng thời khuyến khích mỗi cá nhân và cộng đồng sống chân thật, từ bi và khoan dung.”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trình bày quan niệm của mình thông qua tham luận.

Sau hai giờ làm việc với tất cả trí tuệ, phiên thứ hai của Hội thảo kết thúc đầy tính học thuật và có những giá trị căn bản đóng góp cho khoa học và sự phát triển của Phật giáo. Sau thời gian nghỉ giải lao, phiên cuối cùng của Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ sẽ được tiến hành vào lúc 15 giờ.

Tiến sĩ Neeraj Yadav cho rằng: "Việc thực hành tâm từ cung cấp một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy hòa bình thế giới"

Tiến sĩ Neeraj Yadav cho rằng: "Việc thực hành tâm từ cung cấp một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy hòa bình thế giới"

Tiến sĩ Jyoti Gaur, Giáo sư Đại học Suresh Gyan Vihar, Ấn Độ trình bày tham luận “Sức mạnh của sự tha thứ: Con đường dẫn đến sự trưởng thành nội tâm và đổi mới”

Tiến sĩ Jyoti Gaur, Giáo sư Đại học Suresh Gyan Vihar, Ấn Độ trình bày tham luận “Sức mạnh của sự tha thứ: Con đường dẫn đến sự trưởng thành nội tâm và đổi mới”

Diễn đàn 3 với chủ đề "Từ bi Phật giáo trong hành động: Trách nhiệm chung vì sự phát triển con người"

Diễn đàn 3 với chủ đề "Từ bi Phật giáo trong hành động: Trách nhiệm chung vì sự phát triển con người"

Diễn đàn 4 với chủ đề “Chánh niệm trong giáo dục vì tương lai từ bi và bền vững” dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Tuấn

Diễn đàn 4 với chủ đề “Chánh niệm trong giáo dục vì tương lai từ bi và bền vững” dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Tuấn

Hòa thượng Dhammadipa Ila, Chủ tịch Trung tâm Thiền Quốc tế, Hàn Quốc với tham luận “Thiền chánh niệm trong giáo dục”

Hòa thượng Dhammadipa Ila, Chủ tịch Trung tâm Thiền Quốc tế, Hàn Quốc với tham luận “Thiền chánh niệm trong giáo dục

Diễn đàn 5 với chủ đề “Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu”

Diễn đàn 5 với chủ đề “Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu”

Quang cảnh diễn đàn

Quang cảnh diễn đàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Có phải con đang buồn trong chính gia đình của mình?

GNO - Có những đứa trẻ sinh ra trong điều kiện đầy đủ. Nhà có xe hơi, phòng riêng, đồ chơi cao cấp, tủ lạnh luôn đầy đồ ăn, lịch học thêm kín mít từ sáng đến tối. Cha mẹ bận rộn, tất bật làm việc và luôn nhắc đi nhắc lại: “Tất cả là vì tương lai của con”.
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng công đức và kỷ niệm chương ghi nhận sự đóng góp của chư Tăng Ni, Phật tử các Ban Trị sự huyện, thành phố trực thuộc

Đồng Tháp: Dừng hoạt động hành chính Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

GNO - Sáng 28-6, tại chùa Hoa Lâm (TP.Cao Lãnh), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 256/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, liên quan đến việc dừng hoạt động hành chính của Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt: GHPGVN tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập sẽ quản lý theo mô hình 8 cụm

GNO - Giáo hội tỉnh Đồng Tháp đã chủ động gặp gỡ, trao đổi với Ban Trị sự tỉnh Tiền Giang nhằm sớm thống nhất định hướng để ổn định cho GHPGVN tỉnh sau khi sáp nhập chính thức; dịp này, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chia sẻ:

Thông tin hàng ngày