Đắk Lắk: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mở khóa học gia giáo chúng cho tập sự xuất gia

Đại diện 70 tu sinh phát nguyện tu học
Đại diện 70 tu sinh phát nguyện tu học
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khóa tu gia giáo đặt tại chùa Phổ Minh, chiều 26-7, giảng viên đã có thời chuyên đề Phật pháp căn bản - “Tam bảo” cho chúng điệu tu sinh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.
Đại đức Thích Giác Kiến giảng chuyên đề về Tam bảo

Đại đức Thích Giác Kiến giảng chuyên đề về Tam bảo

Đại đức Thích Giác Kiến, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột phụ trách buổi học với chuyên đề “Tam bảo”.

Trước đó, ngày 23-7, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức khai mạc khóa tu gia giáo cho chúng tập sự xuất gia chưa qua trường lớp Phật học, tại chùa Phổ Minh (TP.Buôn Ma Thuột), nhân mùa An cư kiết hạ.

Theo Hòa thượng Thích Giác Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khóa tu gia giáo lần này là tiền đề cho chúng điệu khi đến học các trường Phật học được dễ dàng, không còn bỡ ngỡ.

Hòa thượng Thích Châu Quang sách tấn đến khóa sinh

Hòa thượng Thích Châu Quang sách tấn đến khóa sinh

Khóa học có 76 Tăng, Ni, tập sự xuất gia diễn ra từ ngày 23-7 - 30-7-2023 với các hoạt động tu học và trau dồi các nội dung căn bản như: Lịch sử Phật pháp; Nghi lễ tán tụng căn bản; Luật học cho người xuất gia; Phật pháp căn bản; Thiền môn quy củ; Ý nghĩa các thời khóa hành trì; Thiền học căn bản; Oai nghi - Chánh niệm; Phật pháp ứng dụng; Đặc trưng Phật giáo ba miền; Tác dụng của truyền thông với Tăng Ni thời 4.0.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày