Đắk Lắk: Lễ hiệp kỵ thường niên tại Sắc tứ Khải Đoan

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ đường
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ đường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 23-4 (15-3-Giáp Thìn), chùa Sắc tứ Khải Đoan trang nghiêm tổ chức lễ hiệp kỵ thường niên, truy niệm tiền bối hữu công, ân nhân quá vãng, kỳ siêu chư hương linh ký linh, ký cốt tại chùa.
Hòa thượng Thích Châu Quang cử hành các nghi thức lễ hiệp kỵ, truy niệm tiền bối hữu công, ân nhân quá vãng

Hòa thượng Thích Châu Quang cử hành các nghi thức lễ hiệp kỵ, truy niệm tiền bối hữu công, ân nhân quá vãng

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan; Thượng tọa Thích Hải Thông, Phó Trưởng ban GHPGVN tỉnh, tri sự chùa Khải Đoan; chư tôn thiền đức Tăng, Phật tử đạo tràng Khải Đoan và các thân nhân có ký linh, ký cốt tham dự.

Tại ngôi đại hùng bảo điện trang nghiêm, Thượng tọa Thích Hải Thông cùng chư tôn đức cử hành nghi thức cúng ngọ, cầu siêu. Tiếp đến, chư tôn đức và đạo tràng Phật tử hướng vọng linh đường cung tiến chư hương linh.

Được biết, hàng năm vào ngày rằm tháng ba âm lịch, chùa Sắc tứ Khải Đoan tổ chức lễ hiệp kỵ, truy niệm tiền bối hữu công, ân nhân quá vãng, kỳ siêu chư hương linh ký linh, ký cốt tại chùa.

Chùa Sắc tứ Khải Đoan tổ chức trai đàn giải oan bạt độ

Chùa Sắc tứ Khải Đoan tổ chức trai đàn giải oan bạt độ

Trước đó, ngày 21, 22-4 (13, 14-3-Giáp Thìn), chùa Sắc tứ Khải Đoan tổ chức trai đàn giải oan bạt độ, chẩn tế cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái với các nghi thức thiền môn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1307: Dzong - kiến trúc đặc thù của Phật giáo Bhutan

Báo Giác Ngộ số 1307: Dzong - kiến trúc đặc thù của Phật giáo Bhutan

GNO - Dzong là một ngôi chùa lớn (đại già-lam) gồm các chức năng tôn giáo và hành chính. Tính kiên cố của một lâu đài và vẻ thanh thoát của những bức tường dốc hài hòa với thiên nhiên kết hợp với phần mộc tinh xảo đã khiến Dzong trở thành một trong những loại hình kiến trúc ấn tượng khó quên. 
Nắng trong vườn

Nắng trong vườn

GNO - Đem con từ phố về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Con học ở ngôi trường cấp 2 cách nhà khá xa, tôi thu xếp công việc đưa đón mỗi ngày. 

Thông tin hàng ngày