Đề nghị Luật Hôn nhân riêng cho Phật tử

Sẽ có một đạo luật riêng cho các cuộc hôn nhân trong cộng đồng Phật giáo
Sẽ có một đạo luật riêng cho các cuộc hôn nhân trong cộng đồng Phật giáo

GNO - Chính quyền bang Maharashtra đã đề xuất xây dựng một đạo luật riêng cho các cuộc hôn nhân trong cộng đồng Phật giáo, dự thảo này sẽ được hoàn thành vào cuối tháng này, một quan chức cấp cao cho biết hôm 6-5.

"Cộng đồng Phật giáo đã yêu cầu một luật riêng cho các cuộc hôn nhân của họ từ thời Tiến sĩ Babasaheb Ambedkar quy y Phật giáo ở Nagpur vào năm 1957", một quan chức của Bộ Tư pháp Xã hội nói.

Hôn nhân của người Công giáo, Do Thái, Bái hỏa giáo và người Hồi giáo đã được bảo trợ theo Luật Hôn nhân Hindu, nhưng Phật tử lại không được luật này bảo trợ, ông nói thêm. "Đề xuất cho một đạo luật hôn nhân Phật giáo riêng biệt lần đầu tiên được đưa ra bởi cựu bộ trưởng nội các tiểu bang Nitin Raut trong năm 2007.

Việc này xảy đến sau khi một tòa án Nagpur xem cuộc hôn nhân của một cặp vợ chồng Phật giáo là không hợp lệ vì đã được cử hành theo nghi thức Phật giáo và không có đạo luật hôn nhân cụ thể nào cho cộng đồng này", quan chức trên nói thêm.

Căn cứ vào đề nghị của Raut, một ủy ban gồm các thư ký chính của các phòng ban khác nhau, bao gồm cả Phụ nữ và Phúc lợi Trẻ em, Luật và Tư pháp, Tư pháp Xã hội cũng như các Ủy viên Phúc lợi Xã hội và Chủ tịch Ủy ban SC/ST đã được thành lập trong cùng năm đó".

Chủ tịch Ủy ban SC/ST (C L Thool) tìm thấy một vài điều không nhất quán trong đề xuất của Raut, sau đó một kế hoạch mới đã được thực hiện. Đề xuất này đã được thảo luận bởi ủy ban trong 2 ngày và một cuộc họp khác sẽ được tổ chức vào ngày 7-5", quan chức trên cho biết.

Đề xuất này sau đó sẽ được hoàn thành bởi ủy ban và sẽ được đưa ra trước công chúng trên trang web của Bộ Tư pháp Xã hội để lấy ý kiến, ông nói thêm. Sau một thời gian chỉ định, các góp ý hay phản đối sẽ được ủy ban thảo luận và dự luật này sau đó sẽ được đệ trình trước cơ quan lập pháp nhà nước.

Văn Công Hưng (Theo The New Indian Express)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày