Đêm nghệ thuật “Việt Nam Phật tâm ca” mừng Đại hội

GNO - Chương trình ca múa nhạc Phật giáo chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII với chủ đề: “Việt Nam Phật tâm ca” diễn ra tối nay, 21-11 tại Trung tâm Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (số 91, phố Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử, khán giả tham dự.

3.jpg
HT.Thích Hải Ấn đọc diễn văn khai mạc

HT.Thích Hải Ấn đọc diễn văn khai mạc, theo đó, Hòa thượng bày tỏ “mong rằng chư tôn đức Tăng Ni hoan hỷ nhận từ trái tim và tấm lòng quý Phật tử văn nghệ sĩ một chương trình ca múa nhạc, mang một cái tên giản dị: “Việt Nam Phật tâm ca” - với những bài ca, điệu múa tập hợp từ tất cả mọi miền đất nước, thay cho những bó hoa từ khắp mọi miền dâng lênTam bảo, chào mừng ngôi nhà Giáo hội ngày càng trang nghiêm thanh tịnh”.

12 tiết mục được dàn dựng công phu, hoà quyện trong hình ảnh thiêng liêng của Phật giáo như Từ Đàm quê hương tôi, Áo cà sa, Sám hối mười phương, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mầu áo nâu sồng, Lạy Phật con đã về... với sự biểu diễn của các nghệ sĩ Phật tử như Mỹ Linh, Tùng Dương, Đức Tuấn, Lan Anh... đã mang lại cho khán thính giả một cảm xúc thiền vị về âm nhạc Phật giáo, truyền tải giáo lý Phật-đà đến với người thưởng thức.

Chương trình do Ban Văn hóa T.Ư thực hiện, TT.Thích Minh Hiền chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn âm nhạc: nhạc sĩ Anh Quân và Cù Lệ Duyên, tổng đạo diễn: Việt Tú.

1.jpg
Tiết mục Hợp xướng / Lĩnh xướng

4.jpg
Ca khúc Lạy Phật con trở về do ca sỹ Khánh Linh trình bày

2.jpg
Đông đảo khán thính giả tham dự

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày