Đêm yêu thương

GNO - Đó là tên gọi chương trình tặng quà đêm diễn ra vào tối 11-1-2014 tại Sài Gòn, do bạn trẻ Ngọc Hiển (đoàn sinh GĐPT Xá Lợi, Q.3, TP.HCM) phát động với sự tham gia tình nguyện của gần 40 bạn trẻ.

Chương trình tặng 40 phần quà gồm mền, áo mưa, xâu chuỗi và một hộp cháo nấm nóng do các bạn tự nấu (ảnh)

h.jpg

Ảnh: Nhã An

Các bạn chia làm hai nhóm, đi theo hai tuyến đường khác nhau nhưng đều hướng ra bến xe miền Tây, chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh, không nhà mà các bạn bắt gặp trên đường đi. 

“Cái mình cảm nhận được là sự hạnh phúc trên mắt họ, đêm nay, ông, bà, cô, chú đã có áo mưa trải ngủ, có mền ấm để chống lại cái lạnh đêm khuya, có quà nhỏ yêu thương...”, Ngọc Hiển chia sẻ sau khi kết thúc chuyến tặng quà đêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày