Đi chùa ngày đầu năm tại Mỹ

GNO - Trong khi Tết Nguyên đán Ất Mùi đang diễn ra ở quê nhà thì những người Việt xa xứ khắp các châu lục cũng canh cánh một nỗi niềm hướng lòng về quê, về Tết cổ truyền của dân tộc.
hoaky2.JPG
Người Việt về chùa nhận lộc từ chư Tăng như ở VN

Những nơi có đông người Việt sinh sống, họ thường tập hợp thành cộng đồng cùng nhau hưởng xuân qua nhiều hình thức giống bên nhà. Những nơi ít người đồng hương thì người Việt ăn Tết lẻ tẻ theo hộ gia đình hoặc năm ba anh chị em cùng ngồi lại. Thậm chí nơi chỉ có một người gốc Việt duy nhất cũng ăn Tết bằng thái độ chiêm nghiệm về một mùa xuân nơi quê cha đất tổ.

Tại Hoa Kỳ, những nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống như Quận Cam, San Jose (thuộc California), Houston (Texas)... không khí Tết Nguyên đán có phần đông vui, hoan hỷ. Người xa quê có dịp liên hoan, san sẻ, ôn kỷ niệm về quê hương... Thế hệ trẻ cũng dựa vào truyền thống gia đình phát huy các giá trị chuẩn mực của ông bà cha mẹ, nuôi dưỡng tâm hồn, hướng về cội rễ - dòng máu Lạc Hồng.

Những nơi có ít người Việt sinh sống như New York chẳng hạn muốn nhìn Tết cổ truyền rộn rã chỉ còn cách ra quận trung tâm Manhattan - tham dự cùng với người gốc Hoa, họ tập trung sinh sống cả thế kỷ ở các khu phố Tàu, duy trì rất tốt truyền thống lễ hội Tết âm lịch.

Đầu năm Ất Mùi này, nhiệt độ New York quá lạnh, có lúc xuống âm mấy chục độ C, nước sông có nơi đóng băng, tuyết rơi liên tục - phủ ngập trên nóc nhà, cây cối, xe cộ, đường lộ... Do vậy, chỉ còn cách tập trung về các chùa để cùng ăn Tết vì nơi đó rất đông người Việt, hành hương suốt từ đêm giao thừa sang các ngày mùng 1, mùng 2... Tại đây, người Việt có dịp tâm tình, trao đổi, hưởng không khí xuân nơi đất khách trong không gian tuy nhỏ mà ấm cúng tình đồng hương.

hoaky3.JPG
Xuân ở VN nhưng ở New York nhiệt độ rất thấp, tuyết phủ đầy trên tượng Phật

hoaky4.JPG
Người Việt ở Hoa Kỳ thưởng thức buffet chay đầu năm

Ở chùa, các sư trụ trì tổ chức phát lộc đầu năm có khi là cánh hoa mai, bao lì xì một vài đô la, trái quýt vàng ngọt và tự chọn các món buffet chay như soup, cơm, xôi, bánh tét, uống trà thơm... Các món chay thuần túy, có cả nấm rơm tươi nấu trong soup, trái sa-kê kho, bánh tét nhân đậu..., vốn là những sản phẩm nhọc nhằn lắm mới tìm gặp nơi xứ người.

Nhiều thế hệ người gốc Việt không phân biệt giàu nghèo tập trung về ăn chung bữa chay ngày Tết Nguyên đán tại các chùa, nhìn nhau chan chứa nỗi lòng vọng nhớ quê hương.

Bài, ảnh: Thành Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày