Điện Biên: Đêm thiêng liêng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(GNO-Điện Biên): Trong khuôn khổ kỷ niệm 56 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, tối hôm qua 11-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1 (TP.Điện Biên), chư tôn đức Ban Nghi lễ TƯGH và Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã thực hiện các nghi thức đầu tiên để cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại vùng đất này.
WDL (1).JPG

Nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ theo truyền thống Phật giáo

WDL (2).JPG

HT.Thích Đức Nghiệp - Phó Thư ký HĐCM quy linh

Khóa lễ diễn ra trang nghiêm và thành kính bao gồm: Khai kinh cầu nguyện, cúng thí thực và thắp hương tưởng niệm tại các mộ liệt sĩ. Cũng trong dịp này, hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên tại các mộ liệt sĩ làm cho không gian trở nên lung linh và huyền ảo.

WDL (5).JPG
Hàng trăm ngọn nến được thắp lên tại
Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1 tối 11-5

Trưa qua 11-5, chư tôn đức HĐCM, HĐTS tham dự Khóa lễ cầu siêu, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên và chiến trường phía Bắc do TƯGH kết hợp với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Tổ đình Vĩnh Nghiêm và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển DIA Hà Tây tổ chức đã có mặt tại TP.Điện Biên để cùng tham dự buổi lễ chính thức diễn ra sáng nay 12-5.

WDL (3).JPG
Chiều cùng ngày, chư tôn đức cùng
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn
đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sĩ
WDL (4).JPG

Giác Ngộ Online đang có mặt tại TP.Điện Biên và sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này đến quý độc giả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày