Diễn đàn giới thiệu cộng đồng ASEAN - tầm nhìn 2025

GNO - Theo thông tin từ Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN, ngày 25-5-2016, TT.Thích Bửu Chánh, UVTT HĐTS, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và TT.Thích Quang Thạnh, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư đã sang Thái Lan dự diễn đàn “Giới thiệu cộng đồng ASEAN – tầm nhìn 2025: Mở rộng mối tương quan nhằm nâng cao an ninh và hòa bình khu vực”.
image6.jpg
Các đại biểu đến từ 10 quốc gia trong khối ASEAN, Nhật Bản và đạo Bahá'í

Đây là sự kiện do Trung tâm tiềm năng nhân quyền và cộng đồng quốc tế Bahá'í tổ chức, dưới sự ủng hộ của ASEAN và Quỹ đoàn kết ASEAN – Nhật Bản.

Diễn đàn thu hút 43 đại biểu thuộc 10 quốc gia khối ASEAN, các đại biểu đạo Bahá'í và đại diện Nhật Bản, diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-5 tại Bangkok.

Khách mời thuyết trình gồm các nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội và nhân quyền, các học giả, như ông Ong Keng Yong, Chủ tịch trung tâm tiềm năng nhân quyền; Tiến sĩ Sriprapha Petcharamesree, Đại học Mahidol, Thái Lan; ông Yoshinori Shinohara, Giám đốc WCRP, Nhật Bản… Đề tài thuyết trình về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực an ninh - chính trị, tôn giáo, văn hóa – xã hội, mục tiêu kinh tế qua thực tế ở các nước châu Á nói chung và khối ASEAN nói riêng.

Sau khi lắng nghe các khách mời thuyết trình, đại biểu các nước tham dự chia thành nhóm thảo luận, trao đổi những thông tin hữu ích từ đất nước mình, với tinh thần tìm ra tiếng nói chung “thống nhất trong đa dạng” nhằm nâng cao sự hiểu biết, trách nhiệm đối với sự ổn định và phát triển của khu vực cho đến năm 2025.

image2 (1).JPG

Các đại biểu chia nhóm thảo luận

image4.jpg

Các đại biểu đoàn Phật giáo Việt Nam và Lào

image2.jpg

Sự kiện này diễn ra tại Bangkok - Thái Lan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày