Đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Phật đản

GNO - Sáng 6- 5 (14-4-Canh Tý), ông Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu đoàn các vị lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đến chùa Phù Liễn - Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên thăm và chúc mừng Phật đản PL.2564.

thainguyen 2.jpg


TT.Thích Nguyên Thành hướng dẫn đoàn dâng hương, lễ Phật

Tại đây, ông Dương Văn Lượng hỏi thăm, chúc sức khỏe TT.Thích Nguyên Thành, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên cùng chư tôn đức Thường trực BTS; kính chúc Tăng N, Phật tử tỉnh đón mùa Phật đản an lành.

Dịp này, ông Dương Văn Lượng cũng thông tin tới Ban Trị sự về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Phật giáo tỉnh  trong hoạt động an sinh xã hội, cũng như chung tay với các cấp chính quyền trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

TT.Thích Nguyên Thành đáp từ, cảm ơn và chúc sức khỏe đến phái  đoàn, qua đó khẳng định Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành các Phật sự, chung sức xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày một hưng thịnh.

Thượng toạ Trưởng ban cũng cho biết, GHPGVN tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại lễ Phật đản theo Thông tư hướng dẫn của TƯGH, cơ sở tự viện trong tỉnh không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng. Thay vào đó, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh sẽ diễn ra trong sự trang nghiêm, tôn kính Đức Từ phụ bằng nghi thức Tắm Phật truyền thống tại các cơ sở tự viện.

thainguyen 1.jpg
Đoàn tặng hoa chúc mừng Phật đản PL.2564

thainguyen 3.jpg
TT.Thích Nguyên Thành và ông Dương Văn Lượng tắm Phật


Kết thúc buổi thăm, đoàn đã dâng hương lễ Phật, hực hiện nghi thức Tắm Phật và trao tặng lẵng hoa chúc mừng tới BTS.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày