Đoàn Phật giáo Việt Nam lên đường dự Vesak 2010 tại Thái Lan

(GNO): Sáng qua 22-5, đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam do HT.Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS TƯGH làm trưởng đoàn đã lên đường sang Thái Lan dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2010.

Tham gia đoàn Phật giáo Việt Nam dự Vesak lần này có hơn 20 chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử đại diện chính thức. Ngoài ra, còn có các Phật tử tháp tùng và đoàn nghệ thuật nhã nhạc cung đình Huế.

WVS (1).JPG
WVS (2).JPG
WVS (3).JPG

HT.Thích Giác Toàn cùng chư tôn đức tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đáp chuyến bay TG551 của Hàng không Thái Lan vào trưa hôm qua, đoàn đã đến Thái Lan an toàn và sau đó làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn TMLAND - Bangkok.

WVS (4).JPG
WVS (5).JPG

Chư tôn đức trên chuyến bay TG551 của Hàng không Thái Lan

Đại lễ Vesak 2010 do Phật giáo Thái Lan, Nhật Bản đồng đăng cai tổ chức, diễn ra trong 3 ngày từ 23-5 đến 25-5, đã chính thức khai mạc lúc 9 giờ sáng nay 23-5 tại Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya thuộc tỉnh Ayutthaya.

WVS (6).JPG

Panô chào mừng đại biểu tại đất nước chủ nhà Thái Lan

WVS (7).JPG
WVS (8).JPG
WVS (9).JPG
WVS (10).JPG
WVS (11).JPG

Đoàn Phật giáo Việt Nam tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan

Trước đó, những biến động về chính trị tại Thái Lan khiến nhiều đại biểu khắp thế giới lo lắng Vesak 2010 sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong thông cáo đặc biệt của mình, HT.Phra Dharmakosajarn – Chủ tịch Hội đồng Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2010, Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học Phật giáo thế giới khẳng định Vesak 2010 vẫn diễn ra bình thường, và Thái Lan cũng như Nhật Bản sẽ làm hết sức mình để lễ hội này thành công.

WVS (12).JPG
WVS (13).JPG

Làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn TMLAND, Thái Lan

Cho đến tối qua, hầu hết các đại biểu dự Vesak 2010 đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị cho ngày khai mạc hôm nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày