Đội TNV máu sống GĐPT Đà Nẵng tặng nhà tình nghĩa

GNO - Chiều 15-5 qua, tại Trung tâm bóng đá Trưng Vương - số 560 Trưng Nữ Vương, TP.Đà Nẵng, Đội TNV máu sống GĐPT Đà Nẵng đã tổ chức khai mạc giải bóng đá "Chia sẻ yêu thương" lần 2 - 2017, với 220 vận động viên của 16 đội bóng tham dự giải.Lễ khai mạc đã diễn ra trong không khi vui tươi, đầm ấm nhưng không kém phần long trọng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Hội nghệ sĩ Phật tử Đà Nẵng, ca sĩ Hồng Ngọc, Quán quân The Voice Kids 2015 Hồng Minh, Quán quân Tiếng hát sinh viên TP.Đà Nẵng 2016 Ngọc Nhung; Trung tâm nghệ thuật Hoa Ban Mai biểu diễn. Phát biểu trong lễ khai mạc anh Lê Hà Thọ - Trưởng ban tổ chức giải nói giải bóng đá từ thiện Chia sẻ yêu thương lần 2 là một sân chơi thể hiện tinh thần tập thể, đoàn kết, tạo cơ hội giao lưu tranh tài giữa các đội bóng, các đơn vị và xây dựng nguồn quỹ để làm cầu nối thiết thực từ các cơ quan, doanh nghiệp đoàn thể đến với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các xã huyện của tỉnh Quảng Nam.Giải bóng đá năm nay có sự tham dự của rất nhiều đội bóng phong trào rất mạnh của thành phố Đà Nẵng như Phương Loan Fc, Nhân Tâm Fc, Sacombank, Dilmah Danang.
khaimacbd (17).jpg
Ảnh: Nguyên Hà

Tại lễ khai mạc chùa Bà Đa, Đội TNV máu sống GĐPT Đà Nẵng phối hợp với Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu đã tiến hành trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Hoàng Diễm - trú tại thôn Bồ Bản 2, xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng và hộ bà Nguyễn Thị Diệu Mỹ - trú tại thôn 4, xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam (ảnh). Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.ĐĐ.Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa Bà Đa đã tán thán những hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực của Đội TNV máu sống GĐPT Đà Nẵng và sự tham gia sân chơi đầy ý nghĩa nhân văn của các đội bóng phong trào trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Được biết, qua hơn 1 năm hoạt động, đội đã hiến hơn 750 đơn vị máu và thực hiện công tác thiện nguyện gần 1 tỷ đồng nhờ vào sự gia trì của chư tôn đức Tăng Ni, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và đóng góp từ các thành viên trong đội.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày