Đón đọc Giác Ngộ số 663 ra hôm nay 12-10

GNO - Giác Ngộ số 663 ra hôm nay 12-10 có nhiều bài viết hấp dẫn về các vấn đề bạn đọc quan tâm trong tuần qua.

b1.jpg

Bìa Giác Ngộ số 663 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Nhân Hội thảo khoa học về nuôi dạy trẻ của Ban TTXH T.Ư vừa diễn ra tuần qua, trang 3, Giác Ngộ trích tham luận của HT.Thích Như Niệm (trình bày tại Hội nghị Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội) với bài viết: Cần thay đổi tư duy trong công tác từ thiện.

Câu chuyện trong tuần kỳ này có bài viết được nhiều sự quan tâm của Tăng Ni, Phật tử về Sách báo Phật giáo cho thiếu niên, nhi đồng.

Trang Văn hóa số này giới thiệu bài viết đặc sắc của tác giả Chu Minh Khôi với bài 5 tượng Phật, Bồ-tát được công nhận bảo vật quốc gia. “Đó là: Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay (thời Lê trung hưng, hiện lưu giữ tại chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) và tượng Phật A Di Đà (thời Lý), hiện lưu giữ tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Ba bảo vật khác hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và Bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng”. 

Ngoài ra, trang Văn hóa cũng giới thiệu Kinh Ngọc của nhà thơ Phạm Thiên Thư.

Bạn đọc yêu thích trang Phật học, mời theo dõi tiếp bài viết của HT.Thích Trí Quảng: Nẻo về của ý và bài Giá trị thực tế của pháp môn Tịnh độ của tác giả Thích Đức Trí.

Trang Phật giáo-Tuổi trẻ, Văn học, Xã hội… số này cũng có nhiều bài viết hấp dẫn: Toàn Xương sống đẹp giữa đời bão giông, Xứng danh nghệ nhân dân gian, Đất & người nơi tôi qua…

Bạn đọc cũng sẽ tìm thấy nhiều thông tin quan trọng khác trên trang Phật giáo nước ngoài, Tư vấn, Thời sự…

Bạn đọc quan tâm tìm đọc báo Giác Ngộ số 663 ra ngày 12-10 tại các sạp báo và hệ thống phát hành báo chí cả nước, hoặc liên hệ Phòng Phát hành Giác Ngộ để đặt báo dài hạn. ĐT: 08.39300675 - 39306982.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày