Đồng Nai: Bổ nhiệm trụ trì chùa Gia Canh - huyện Định Quán

(GNO-Đồng Nai): Hôm nay 26-10, Ban Đại diện Phật giáo huyện Định Quán long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Gia Canh (xã Gia Canh, huyện Định Quán) cho ĐĐ. Thích Nhiên Đăng và khai Đại hồng chung.

Đến chứng minh và tham dự có HT. Thích Quang Đạo - Phó BTS kiêm Trưởng BHP tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Phước Tú - Trưởng ban Nghi lễ tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Đồng Ngạn - Chánh Đại diện Phật giáo huyện Định Quán và chư  tôn đức Tăng Ni các tự viện cùng đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh.

WTR (13).jpg

Toàn cảnh buổi lễ

WTR (10).jpg

Cung nghinh chư tôn đức chứng minh

WTR (4).jpg
WTR (5).jpg

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Phước Ninh - Phó ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo huyện Định Quán, xã Gia Canh đến dự và chúc mừng.

Tại buổi lễ, HT. Thích Quang Đạo đã huấn từ sách tấn Đại đức tân trụ trì phải cố gắng tu trì, giữ gìn giới thân huệ mạng và nêu bật ý nghĩa của sự nghiệp trụ trì: “An tâm thật tướng đoạn tuyệt phan duyên, tổng trì tam đức bí tạng Như Lai”.

WTR (11).jpg

Phật tử dâng hoa cúng dường

WTR (3).jpg
WTR (1).jpg
WTR (15).jpg
TT. Thích Đồng Ngạn - Chánh đại diện Phật giáo huyện
trao quyết định bổ nhiệm trụ trì
WTR (12).jpg

Đại đức tân trụ trì phát nguyện

Đại đức tân trụ trì đã phát nguyện trước chư tôn đức và y giáo phụng hành những lời huấn từ của Hoà thượng bổn sư và lời đạo từ của TT. Thích Phước Tú về trọng trách của người trụ trì, gánh các công tác Phật sự tại địa phương.

WTR (2).jpg
WTR (6).jpg
WTR (7).jpg
WTR (9).jpg

Chư tôn đức và quan khách tặng hoa chúc mừng

WTR (14).jpg

HT. Thích Quang Đạo ban đạo từ

WTR (8).jpg

Lễ khai Đại hồng chung

Trước đó, chùa có tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng lễ bổ nhiệm với sự tham dự của đông đảo Phật tử xã Gia Canh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày