Đồng Nai: Chùa Phúc Lâm đến với người mù và học sinh nghèo học giỏi nhân đại lễ Vu Lan - 2010

(GNO-Đồng Nai ):  Nhân đại lễ Vu Lan - Báo hiếu 2010, trong 2 ngày 12 và 13/8, đoàn từ thiện chùa Phúc Lâm (TP. Biên Hòa), do Đại đức trụ trì Thích Minh Trí  hướng dẫn, đã đến trụ sở hội người mù các huyện: Long Thành, Long Khánh, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và TP. Biên Hòa trao tặng 520 phần quà cho người mù.

  Mỗi phần quà trị giá 180.000đ, gồm: gạo, mì gói, và hiện kim. Tổng trị giá 93.600.000đ do GĐPT Tạ Huy Hoàng, nhóm PT Trần Văn Mạnh (TPHCM), Doanh nghiệp tư nhân Liên Thuận Thành, Doanh nghiệp vận tải hành khách tư nhân Tám Tiền, Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Tuất, Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Đồng Nai, Siêu thị Co.op Mart Biên Hòa, nhóm PT Montréal (Canada), GĐPT Phạm Huy Mỵ (Calif, USA), Hội ái hữu đồng hương Biên Hòa (USA) cùng các Phật tử chùa Phúc Lâm ngụ tại TP. Biên Hòa phát tâm ủng hộ.

nguoimu (1).JPG

Tặng 520 phần quà cho người mù các huyện:

 Long Thành, Long Khánh, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và TP. Biên Hòa

nguoimu (2).JPG
nguoimu (3).JPG
nguoimu (4).JPG
nguoimu (5).JPG
nguoimu (6).JPG
nguoimu (7).JPG
nguoimu (8).JPG
nguoimu (9).JPG

 

Cũng dịp này, sáng ngày 14/8, tại UBND phường Tân Tiến, đoàn đã tặng 30 học bổng, mỗi suất 520.000đ, cho học sinh nghèo học giỏi của phường Tân Tiến trong năm học 2009-2010. Đây là một phần Chương trình khuyến học Minh Hạnh năm thứ I - 2010 của chùa Phúc Lâm, bao gồm tặng 150 học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở một số địa phương vùng sâu nhân dịp năm học mới 2010-2011 với tổng kinh phí 78.000.000đ.

nguoimu (17).JPG

Tặng 30 học bổng cho học sinh nghèo học giỏi của phường Tân Tiến, Biên Hòa

nguoimu (18).JPG
nguoimu (19).JPG
nguoimu (20).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày