Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn khai giảng khóa tu học mở rộng 3 ngày

Thiền viện Phước Sơn thắp nến cầu nguyện, dâng hoa đăng nhiễu Phật, tụng kinh Tâm từ
Thiền viện Phước Sơn thắp nến cầu nguyện, dâng hoa đăng nhiễu Phật, tụng kinh Tâm từ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 30-4, tại quảng trường thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai) đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu học mở rộng 3 ngày dành cho chư Tăng, nữ tu và Phật tử.
Hội chúng tọa thiền

Hội chúng tọa thiền

Theo Ban Tổ chức, nhân dịp nghỉ lễ thống nhất đất nước 30-4, ngày Quốc tế Lao động 1-5, thiền viện Phước Sơn tổ chức khóa tu học mở rộng 3 ngày, nhằm tạo thuận duyên cho Phật tử, cư sĩ trải nghiệm thời khóa tu học trong dịp nghỉ lễ.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Bửu Chánh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn, Trưởng ban Tổ chức khóa tu cho biết thời gian tu học bắt đầu từ ngày 30-4 đến 2-5.

Nội dung tu học bao gồm: tập đọc Pali, tụng kinh Pali, thực hành thiền tọa, đi thiền, thiền đứng, nằm thiền, học vi diệu pháp, học Giới luật, trì bình khất thực, đặt bát, công quả, lau chùi tượng Phật, dát vàng tượng Phật; các chấp tác ở chùa như: tưới cây, trụ trì thiền viện Phước Sơn, Trưởng ban Tổ chức khóa tu.quét sân, lau chánh điện, nhặt rác…

Dịp này, Hòa thượng cũng nhắc nhở mọi người thực hiện tốt nguyên tắc 5K trong suốt thời gian tu học, mỗi người luôn cố gắng tăng trưởng thiện nghiệp, tín tâm Tam bảo, nỗ lực tinh tấn hoàn thành các thời khóa công phu tu tập.

Đây là cơ hội tốt để tu sinh phụng sự nhiều hơn, đồng thời hồi hướng công đức và cầu nguyện điều tốt lành cho chúng sinh.

Khóa tu học diễn ra 3 ngày tại thiền viện Phước Sơn

Khóa tu học diễn ra 3 ngày tại thiền viện Phước Sơn

Dịp này, đại chúng thắp nến cầu nguyện, dâng hoa đăng nhiễu Phật, tụng kinh Tâm từ.

Phật tử dát vàng cột hoa sen trong chánh điện thiền viện

Phật tử dát vàng cột hoa sen trong chánh điện thiền viện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày