Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Lễ Tắm Phật tại thiền viện Phước Sơn, TP.Biên Hòa
Lễ Tắm Phật tại thiền viện Phước Sơn, TP.Biên Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-4-Quý Mão (30-5-2023), tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa) đã diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.
Hòa thượng Thích Bửu Chánh nêu ý nghĩa của Đại lễ Phật đản

Hòa thượng Thích Bửu Chánh nêu ý nghĩa của Đại lễ Phật đản

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Giáo phẩm hệ phái Phật giáo Nam tông; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN P.Phước Tân, Tăng Ni, Phật tử gần xa.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bửu Chánh đã nêu đôi nét về ý nghĩa Đại lễ Phật đản; lịch sử của Đức Phật. Cả cuộc đời Đức Phật gắn liền với thiên nhiên, Ngài được sinh ra tại vườn cây, thành Đạo rừng cây, nhập Niết-bàn tại rừng cây.

Quang cảnh Đại lễ tại thiền viện Phước Sơn

Quang cảnh Đại lễ tại thiền viện Phước Sơn

Tâm nguyện lớn lao nhất của Đức Phật, Ngài mong chúng sinh sớm giác ngộ, đạt qủa vị giải thoát như Ngài đã chứng ngộ thành Phật. Ngày hôm nay, chúng ta thành kính hướng về Đại lễ Vesak, đại chúng đừng bao giờ quên mình đã là đệ tử Phật, hãy luôn nỗ lực tinh tấn như đóa liên hoa.

chư Tăng thiền viện Phước Sơn cũng tưởng niệm Hòa thượng Tăng thống đời thứ XII (Myanmar) viên tịch

chư Tăng thiền viện Phước Sơn cũng tưởng niệm Hòa thượng Tăng thống đời thứ XII (Myanmar) viên tịch

Đại lễ đã cử hành nghi lễ rước Phật, niêm hương, trì kinh Chúc phúc, cầu an cầu siêu, Tắm Phật. Dịp này, chư Tăng thiền viện Phước Sơn cũng tưởng niệm Hòa thượng Tăng thống Sadayaw Dr.Bhaddanta Kumarabhivamsa đời thứ XII (Myanmar) viên tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Nhuận Thường/BGN

Dứt cương yên

GNO - Tâm thức con người luôn xao động không lúc nào dừng nghỉ, chưa xong việc này lại nghĩ đến việc khác, tựa dường khỉ vượn chuyền cành, vừa buông nhánh nọ lại vịn sang cành kia.
Những trái xoài mùa sau

Những trái xoài mùa sau

GNO - Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nhà ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cọc tre xiêu vẹo, sau được thay bằng những tấm ván gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa.

Thông tin hàng ngày