Đồng Nai: Trà-tỳ nhục thân HT.Giác Chánh

GNO - Chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Đức (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vừa làm lễ cung tống kim quan Hòa thượng Giác Chánh, Giáo phẩm hệ phái Nam Tông đến nhà tang lễ TP.Biên Hòa để tiến hành nghi thức trà-tỳ.

anh 1.jpg


Nghi thức tưởng niệm HT.Giác Chánh

Tại buổi lễ diễn ra ngày 11-2, HT.Thiện Pháp, Giáo phẩm hệ phái đã tuyên đọc tiểu sử của Hòa thượng tân viên tịch. Theo đó, Hòa thượng Bodhi Sammatta Mahā Thero Thích Giác Chánh (sinh năm 1947, tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), thế danh là Phạm Văn Chánh. Ngài xuất gia với Hòa thượng Tịnh Sự ở chùa Viên Giác (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và theo chân thầy học đạo, đặc biệt chuyên về Luận tạng Vi Diệu Pháp (Ab hi dham ma) suốt 5 năm.

Ngài đã trực tiếp khai sơn hoặc gián tiếp xây dựng nhiều ngôi chùa tại TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long.

Hòa thượng từng học tại Phật học viện Phật Bảo, sau đó trở thành giảng sư, dành thời gian biên soạn, xuất bản nhiều tác phẩm như Pháp âm, Pháp thừa, Chánh đạo ngâm khúc, Đạo trường siêu thanh, Vi diệu nhập môn

Hòa thượng là vị giáo phẩm phát động phong trào học thuộc Tam tạng Pāli và tổ chức thi trùng tụng 3 tháng 1 lần; chuyên giảng về A-tỳ-đàm, chủ trương dịch kinh điển Nam truyền từ Anh ngữ, Thái để phổ biến rộng rãi.

Hòa thượng là vị Giảng sư, bậc Thầy được kính mến trong hàng xuất gia cũng như tại gia, thầm lặng nhưng kiên định với con đường phụng sự Phật pháp trong hạnh nguyện làm sứ giả của Đức Thế Tôn.

TT.Thích Huệ Khai, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai thay mặt đọc văn tưởng niệm - thành kính tiễn biệt Hòa thượng tân viên tịch trong tình pháp lữ.

Môn đồ pháp quyến bày tỏ tình cảm và nói lời tiễn biệt bậc ân sư trong sự kính tiếc vô hạn.


HT.Thích Viên Minh, UVTT HĐCM, trụ trì chùa Bửu Long (Q.9, TP.HCM) đã khai mở khóa kinh cầu siêu, trợ tiến giác linh cố Hòa thượng lần sau cùng trước khi động quan và di quan về đài hỏa táng.

anh 2.jpg


Phụng tống kim quan Hòa thượng trà-tỳ

Trước đó, lúc 10g sáng, HT.Giác Giới đã giảng bài pháp vô thường cho Phật tử nghe trước kim quan của HT.Giác Chánh - giúp Phật tử thấy rõ về sự vô thường của sắc thân tứ đại mà giảm đi sự thương tiếc về vị ân sư của mình.

Sau thời thuyết pháp là lễ đặt bát đến chư Tăng và cúng dường ngọ trưa.

Như Giác Ngộ đã đưa tin, HT.Giác Chánh là vị giáo phẩm Phật giáo Nam truyền, giáo thọ sư A-tỳ-đàm, viện chủ chùa Bửu Đức - TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã viên tịch vào lúc 17g45’ ngày 7-2-2020 (14 tháng Giêng năm Canh Tý), trụ thế 74 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày