Đồng Tháp: Khánh thành cầu Cầu Chùa

(GNO-Đồng Tháp): Sáng 2-7, HT.Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực Ban TTXH TƯGH kết hợp với BTS THPG tỉnh Đồng Tháp và chùa Phước Hòa tổ chức lễ khánh thành, thông xe cầu Ngã Cạy (Cầu Chùa) tại xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc.
DSC_0022.JPG

Chư tôn đức và chính quyền cắt băng khánh thành cầu Cầu Chùa

Cầu Chùa bắc qua sông Ngã Cạy là con đường huyết mạch của bà con hai ấp trong xã Tân Phú Đông, cũng là cầu nối liền với chùa Phước Hòa. Cầu có lịch sử hơn 60 năm, mới đầu là cầu khỉ tạm bợ qua lại khó khăn trong mùa nước nổi nên bà con nông dân và Phật tử chùa Phước Hòa đã dựng lại chiếc cầu bằng cây gỗ tạp để thông thương. Trải qua hàng chục năm, chiếc cầu đã xuống cấp trầm trọng nên học sinh đi học, Phật tử lớn tuổi qua lại chiếc cầu rất nguy hiểm. Hàng chục năm qua, nông dân nghèo và Phật tử ở đây mong ước có chiếc cầu mới để qua lại an toàn hơn nhưng đó cũng chỉ là ước mơ vì bà con ở đây chủ yếu sống bằng nghề làm thuê.

DSC_0016.JPG

Đội lân sư rồng thiếu nhi mừng cầu mới

DSC_0007.JPG

Bà Trúc Mai trao số tiền tài trợ cho ĐĐ.Thích Thiện Phước

DSC_0028.JPG

Niềm vui ngày thông cầu

Duyên lành và nhờ sự vận động của HT.Thích Như Niệm, bà Lê Thị Trúc Mai, Giám đốc Công ty TNHH Kim Long (TP.HCM) đã tài trợ 70 triệu đồng cùng với sự đóng góp ủng hộ của bà con địa phương và ĐĐ.Thích Thiện Phước, trụ trì chùa Phước Hòa đứng ra phụ trách xây dựng nên chiếc cầu mới được hoàn thành. Chiếc cầu bê tông cốt thép Cầu Chùa rộng 2,1m, dài 26m, có trị giá 110,4 triệu đồng được hình thành nối từ bên kia sông Ngã Cạy đến cổng chùa Phước Hòa rất đẹp và thuận tiện.

DSC_0031.JPG

HT.Thích Như Niệm cùng nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm

Trong ngày vui thông cầu Cầu Chùa, đại diện Phật tử chùa Phước Hòa đã vui mừng đón nhận sự kiện này với tất cả tấm lòng. Chị cho biết, chiếc cầu chắc chắn sẽ mang lại những những tiện ích thiết thực giúp bà con có điều kiện phát triển giao thương, sinh hoạt thuận tiện và hứa sẽ giữ gìn, bảo vệ cầu được bền chắc lâu dài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...

Thông tin hàng ngày