Du xuân ba miền tại "Một thoáng Việt Nam"

Sáng mùng 3 tết (16-2), hòa vào các đoàn khách tham quan, chúng tôi đã cùng du xuân ba miền tại làng nghề “Một thoáng Việt Nam”. Làng nghề vừa chính thức mở cửa vào mùng 1 Tết sau 20 năm tạo dựng cạnh rạch Bò Cạp, gần sông Sài Gòn, thuộc ấp Phú Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, cách trung tâm TP.HCM chừng 50 km.

Tại đây, du khách không chỉ tham quan mà còn được tập làm các nghề truyền thống tiêu biểu như: đan lát mây tre, dệt tơ lụa và thổ cẩm, gốm sứ, chằm nón, thêu ren, làm giấy dó, in khắc tranh, điêu khắc mộc…

Du khách được xem các màn biểu diễn đón tết từ khắp nơi trên đất nước như múa lân, múa khèn của dân tộc Mông, đàn môi của vùng cao Tây Bắc, múa xòe của dân tộc Thái, múa Lăm Vông dân tộc Khmer, đờn ca tài tử Nam bộ, quan họ Bắc Ninh, cồng chiêng Tây Nguyên, thưởng thức tết ba miền và tham gia các trò chơi dân gian, ẩm thực chợ quê, thức uống ngày tết và món ngon tự chọn ba miền…

Làng nghề “Một thoáng Việt Nam” đã trở thành một điểm du lịch văn hóa và sinh thái độc đáo ở TP.HCM.

Khách du lịch tham quan nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm (ảnh chụp sáng mùng 3 tết) - Ảnh: N.C.T
Khách du lịch tham quan nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm (ảnh chụp sáng mùng 3 tết) - Ảnh: N.C.T
Và tập kéo sợi - Ảnh: N.C.T
Và tập kéo sợi - Ảnh: N.C.T
Tham quan khu nghề tranh ghép gỗ - Ảnh: N.C.T
Tham quan khu nghề tranh ghép gỗ - Ảnh: N.C.T
Múa lân ngày tết trên đường làng Nam bộ - Ảnh: N.C.T
Múa lân ngày tết trên đường làng Nam bộ - Ảnh: N.C.T
Xem múa Lăm Vông của dân tộc Khmer - Ảnh: N.C.T

Xem múa Lăm Vông của dân tộc Khmer - Ảnh: N.C.T

Múa xòe dân tộc Thái - Ảnh: N.C.T
Múa xòe dân tộc Thái - Ảnh: N.C.T

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày