Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025)

Đức Pháp chủ GHPGVN tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch, thượng thọ 98 tuổi - Ảnh: BGN
Đức Pháp chủ GHPGVN tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch, thượng thọ 98 tuổi - Ảnh: BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 19-10 (28-8-Ất Tỵ), Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (P.Phước Long, TP.HCM) tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh tân viên tịch.

Trước Giác linh đài, Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN đã mặc niệm Trưởng lão Hoà thượng Thích Từ Thông (1928-2025), Thành viên Hội đồng Chứng minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, vị giáo phẩm gần 100 năm gắn bó với Phật giáo Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng qua nhiều vai trò và giai đoạn lịch sử của đất nước.

Đức Pháp chủ mặc niệm cầu nguyện
Đức Pháp chủ mặc niệm cầu nguyện

Sau khi mặc niệm cầu nguyện, Đại lão Hoà thượng Pháp chủ đã hữu nhiễu kim quan, tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch trước ngày phụng tống kim quan trà-tỳ, nhập tháp tại chùa Thanh Sơn theo di nguyện.

Trước đó, vào năm 2022, Đức Pháp chủ và Trưởng lão Hoà thượng Thích Từ Thông đã dành thời gian viếng thăm trong đạo tình tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM cũng như tại chùa Huê Nghiêm.

Đức Pháp chủ GHPGVN và Trưởng lão Hoà thượng Thích Từ Thông từng là học Tăng tại Phật học đường Nam Việt - chùa Ấn Quang thời kỳ chấn hưng Phật giáo giữa thế kỷ XX; gắn bó qua nhiều Phật sự tại Thành hội Phật giáo TP.HCM, đặc biệt là lĩnh vực hoằng pháp và giáo dục.

Đức Pháp chủ GHPGVN trước Giác linh đường nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hoà thượng Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM
Đức Pháp chủ GHPGVN trước Giác linh đường nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hoà thượng Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, do niên cao lạp trưởng, đã viên tịch vào lúc 12 giờ 45 phút, ngày 17-10-2025 (26-8-Ất Tỵ) tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (Đường số 8, P.Phước Long); với 98 tuổi, 76 hạ lạp.

Lễ tang Trưởng lão Hoà thượng được tổ chức tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM theo tinh thần di nguyện của ngài.

Lễ truy niệm vào lúc 5 giờ sáng ngày 20-10-2025 (nhằm 29 tháng 8 năm Ất Tỵ); sau đó, vào lúc 6 giờ sẽ phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ và nhập tháp tại chùa Thanh Sơn (1111 Nguyễn Xiển, P.Long Bình, TP.HCM).

Sáng 19-10, Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm Trường Trung cấp Phật học TP.HCM
Sáng 19-10, Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm Trường Trung cấp Phật học TP.HCM
Ngài đã mặc niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông
Ngài đã mặc niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông
Sau đó hữu nhiễu kim quan
Sau đó hữu nhiễu kim quan
Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông được tổ chức tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (P.Phước Long) - Ảnh: Trường TCPH TP.HCM
Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông được tổ chức tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (P.Phước Long) - Ảnh: Trường TCPH TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi, chú Dược Sư, Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng. Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày