Em Phượng bị u não cần giúp đỡ

Em Phượng bị u não cần giúp đỡ

GN - Em Đặng Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1995 - ảnh), trú tại thôn Xuân Lập, xã Cam Tân (H.Cam Lâm, Khánh Hòa), vừa tốt nghiệp Trường Đại học Khánh Hòa (khoa Sư phạm Ngữ văn). Thế nhưng, em lại bị mắc bệnh u não.

Ba em Phượng là ông Đặng Văn Nở làm mướn bữa có bữa không, mẹ đã mất cách đây 7 năm. Tháng 8 -2017, suốt ngày em Phượng cứ bị đau đầu, buồn nôn, giảm ăn uống, nước da tái xanh, nhưng ba em không có tiền đưa đi bệnh viện khám.

Nhìn con đau đớn quá nên ông Nở đành đi vay 30 triệu đồng để đưa em Phượng đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa khám, chữa trị. Sau đó, em được chuyển đến BV.Chợ Rẫy (TP.HCM), bác sĩ cho biết, em Phượng bị 4 khối u trong não cần phải mổ, đầu tiên mổ 1 khối u, sau đó xạ trị các khối u còn lại, với tiền chi phí mổ từ 60 - 80 triệu đồng.

Ông Nở cho biết: “Chi phí mổ quá lớn, gia đình tôi không tiền nên đành phải đưa cháu về nhà, nợ nần thì vẫn còn đó không biết làm sao trả được. Bây giờ, tôi chỉ còn hy vọng đến những tấm lòng nhân ái của cộng đồng giúp đỡ để gia đình tôi có tiền chữa bệnh cho cháu”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

Nguyễn Phú

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

"Như Lai chỉ là Thầy dẫn đường"

GNO - Mỗi sáng tôi thường dậy sớm đến chùa công quả phụ quét dọn chánh điện, sau đó dự khóa lễ tụng kinh, lễ Phật cùng đạo tràng đã được hơn 3 năm rồi. Nhưng cả tháng nay tôi không còn đến chùa nữa. Bởi không hiểu sao khoảng từ 2 năm nay, khổ đau và phiền não cứ đến với tôi dồn dập không dứt

Thông tin hàng ngày