Gần 560 huynh trưởng thi kết khóa bậc Kiên-Trì-Định

GNO - Ban Hướng dẫn Phân ban (BHD PB) GĐPT tỉnh TT-Huế tổ chức lễ khai mạc thi kết khóa Kiên - Trì - Định năm 2014 tại chùa Báo Quốc (P.Phường Đúc, TP.Huế) vào 25-5 vừa qua.

Huegdpt (1.).jpg


Khai mạc kỳ thi kết khóa

Phát biểu mở đầu lễ thi kết khóa, huynh trưởng cấp Tấn - Nguyên Chương Phùng Hữu Huy, Phó ban Thường trực BHD PB GĐPT tỉnh TT-Huế chia sẻ, đây là buổi thi nhằm đánh giá lại kết quả tu học của các anh chị huynh trưởng học viên trong thời gian vừa qua. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho các anh chị huynh trưởng học viên đủ điều kiện để tham gia các trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục và Huyền Trang sau này.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Đức Thanh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh TT-Huế đã tán thán tinh thần cầu tu học đạo, sự tinh tấn của các huynh trưởng học viên bậc Kiên - Trì - Định. Đồng thời Hòa thượng cũng mong rằng các huynh trưởng học viên tham gia thi kết khóa cố gắng vận dụng những kiến thức đã gặt hái được trong thời gian tu học vừa qua để thực hiện bài thi đạt kết quả cao.

Sau buổi lễ khai mạc, các học viên tham dự khóa thi dưới sự hướng dẫn của các anh chị huynh trưởng giám thị đã thực hiện bài thi trên tinh thần tự giác, nghiêm túc (ảnh dưới).

Huegdpt (6).jpg

Năm nay, số lượng đăng ký thi kết khóa có 161 học viên bậc Trì năm I; bậc Trì năm II  có 74 học viên; bậc Kiên có 173 học viên. Chiều cùng ngày diễn ra buổi thi kết khóa cho bậc Định với 150 học viên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày