GHPGVN hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và phái đoàn trao bảng tượng trưng 25.000 Mỹ kim tại Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà Nội
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và phái đoàn trao bảng tượng trưng 25.000 Mỹ kim tại Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà Nội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-3, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự dẫn đầu đoàn đại diện GHPGVN đến Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Nội trao 25.000 Mỹ kim hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất kinh hoàng đầu năm 2023 vừa qua.

Tiếp nhận có bà Phó Đại sứ Devletsah Yayan, Tham tán Thương mại Burak Cihan Urkmez và các chuyên viên Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Tại đây, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã chia sẻ những thiệt hại, mất mát không gì bù đắp về con người và cơ sở vật chất do trận động đất gây ra cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các quốc gia lân cận và trao 25.000 Mỹ kim đến bà Phó Đại sứ của đất nước này tại Hà Nội.

Thay mặt chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, bà Phó Đại sứ Devletsah Yayan bày tỏ sự trân trọng, đồng thời cảm ơn GHPGVN đã có món quà ý nghĩa và thiết thực này.

Dịp này, bà Phó Đại sứ cũng đã có lời cảm ơn đến Chính phủ, nhân dân và các tổ chức tại Việt Nam đã có những chia sẻ, hỗ trợ cho nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ trong cũng như sau biến cố thiên tai động đất kinh hoàng vừa qua.

Được biết số tiền trao tặng do Ban Hoằng pháp T.Ư và tu viện Khánh An (TP.HCM) vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày