Gia Lai: Chùa Minh Đạo tổ chức khóa tu Bát Quan trai cho Phật tử trong mùa An cư kiết hạ

Phật tử tham gia tu tập Bát Quan trai tại chùa Minh Đạo, tỉnh Gia Lai
Phật tử tham gia tu tập Bát Quan trai tại chùa Minh Đạo, tỉnh Gia Lai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-7, tại chùa Minh Đạo (TP.Pleiku) diễn ra khóa tu Bát Quan trai dành cho Phật tử tu tập trong một ngày thanh tịnh.
Nhị vị Đại đức hướng dẫn khóa tu

Nhị vị Đại đức hướng dẫn khóa tu

Theo Đại đức Thích Lệ Cần, trụ trì chùa Minh Đạo cho biết, thọ Bát Quan trai giới là phúc báu lớn lao trong cuộc đời, trong kinh Tăng Chi bộ, Đức Phật dạy rằng: “Trai giới của bậc thánh là dùng một phương pháp thích nghi để làm cho tâm cấu uế được thanh tịnh.

Trong ngày trai giới, vị thánh đệ tử niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm giới… và thọ trì tám giới. Do tu tập trai giới, vị ấy niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm giới… mà tâm phát sinh niềm tin, thanh tịnh, các cấu uế, phiền não nơi tự tâm lắng xuống và bị đoạn tận”.

Tại khóa tu, Đại đức Thích Quảng Phước, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Gia Lai đã quang lâm chùa Minh Đạo chia sẻ Phật pháp chủ đề: “Văn tế thập loại chúng sinh của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du”.

Phật tử tham gia khóa tu Bát Quan trai tại chùa Minh Đạo

Phật tử tham gia khóa tu Bát Quan trai tại chùa Minh Đạo

Qua bài pháp, Đại đức giảng giải về nguồn gốc và ý nghĩa cúng chúng sanh, thập loại cô hồn...; hướng dẫn đạo tràng Phật tử cách dụng tâm hồi hướng đến pháp giới chúng sanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày