Giá nhà trọ cao, sĩ tử vào chùa ở nhờ

Hiện nay ở Hà Nội, giá thuê phòng trọ đã tăng lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng khiến nhiều phụ huynh và sĩ tử không thể thuê được. 

Dưới ánh nắng gay gắt, bác Nguyễn Công Tại quê ở Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã đi ba vòng tìm chỗ trọ cho con thi đại học. Ngay tại điểm thi THCS Minh Khai (Hà Nội) nơi con bác dự thi cũng có phòng trọ nhưng do mức giá khá cao nên hai cha con bác Tại không đủ tiền thuê. Được sự chỉ bảo của sinh viên tình nguyện, bác tìm đến chùa Bồ Đề (xã Minh Khai, Hà Nội) nương nhờ. Tại đây, nhà chùa bố trí chỗ nghỉ miễn phí cho cha con bác Tại và ăn cơm chay cùng nhà chùa.

Ôn thi cùng sinh viên tình nguyện tại chùa
Ôn thi cùng sinh viên tình nguyện tại chùa

Cùng với niềm vui của hai cha bác Tại còn có hơn 50 phụ huynh khác đang nương nhờ nơi đây. Theo sư thầy Thích Đàm Phương, trụ trì chùa Bồ Đề cho biết, hàng năm nhà chùa đón nhận hơn trăm em đến ở dự thi đại học. Được biết, đây là một trong những địa điểm mà nhiều năm qua, các Phật tử đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội cùng các đoàn thể ở địa phương tình nguyện đón đưa, cưu mang nhiều sĩ tử nghèo về đây ăn nghỉ dự thi đại học.

Một buổi sinh hoạt tập thể của sinh viên tình nguyện và sĩ tử tại chùa Bồ Đề trước ngày thi
Một buổi sinh hoạt tập thể của sinh viên tình nguyện và sĩ tử tại chùa Bồ Đề trước ngày thi

Tuy chỗ ở riêng cho phụ huynh và sĩ tử không nhiều nhưng khuôn viên trong chùa có thể giúp nhiều sĩ tử có chỗ ăn nghỉ yên tĩnh, sạch sẽ. Ngoài ra, nhiều sĩ tử có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được các sư thầy hỗ trợ cơm chay miễn phí trong dịp thi. Tuy nhiên, để có môi trường yên tĩnh sạch sẽ đó, ngoài lòng từ bi của các sư thầy còn là sự giúp sức đặc biệt của các sinh viên tình nguyện. Họ không chỉ đưa đón các em vào chùa mà còn thay mặt nhà chùa quản lý, hướng dẫn các sĩ tử sinh hoạt trong chùa.

Được biết, không riêng chùa Bồ Đề mà nhiều chùa khác như chùa Đình Quán, chùa Láng… cũng đón nhận nhiều sĩ tử đến trọ. Sự thân thiện, giúp đỡ nhiệt tình của các sư thầy, nhà chùa đã khiến nhiều phụ huynh và sĩ tử cảm động, yên tâm khi vào chùa nương nhờ trong những ngày thi đại học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày