Giác Ngộ số 1106: Những ý kiến góp ý cho dự thảo của Bộ Tài chính về Thông tư quản lý tiền công đức

Báo Giác Ngộ số 1106 ra ngày 18-6-2021
Báo Giác Ngộ số 1106 ra ngày 18-6-2021
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Liên quan tới dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội của Bộ Tài chính, thời gian gần đây, một số Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh đã có văn bản góp ý, đề nghị điều chỉnh, hủy bỏ vài nội dung trong dự thảo thông tư này.

Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên qua bài viết "Nhiều ý kiến nhận định 'vấn đề mập mờ', 'không phù hợp', đề nghị hủy bỏ một số nội dung" của tác giả Trưởng My ở mục Điểm nhìn trên Giác Ngộ số 1106 ra ngày 18-6-2021.

Bên cạnh đó, báo Giác Ngộ tuần này còn có các nội dung chính sau:

- Bài viết "Truyền thông Phật giáo và truyền thông về Phật giáo" nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 (1925 - 2021).

- Mục Phật học, có bài "Ngăn chặn tâm viên ý mã" của Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Vun trồng chánh niệm trong công việc" do Diệu Liên Lý Thu Linh trích dịch.

- Chuyên mục Từ những trang kinh có bài: "Khéo niệm thân trên thân như con trâu gãy sừng" tác giả Quảng Tánh.

Bìa báo Giác Ngộ số 1106 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa báo Giác Ngộ số 1106 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

- Mục Tư vấn dành trả lời thắc mắc của bạn đọc gửi đến tòa soạn về vấn đề đang được quan tâm "Cảnh giác với một số cách lạ dùng để trị Covid".

- Mục Văn hóa có bài "Báo chí Phật giáo Việt Nam: Từ một đốm lửa nhỏ" của tác giả Lương Hoàng; Đạo diễn Lê Cung Bắc: "Đạo Phật là nơi nương tựa để lòng tôi thanh thản” của Trân Châu.

- Mục Bạn trẻ: mời bạn đọc cùng theo dõi bài "Nối dài những yêu thương" của tác giả Nhã An.

- Ngoài ra, các trang mục thường kỳ khác với các nội dung đáng đọc như: "Rồi cũng sẽ qua" (Sơn Ý), "Tác động trong đời sống hằng ngày" (DaLai LaMa), "Trách nhiệm đối với nhân loại trong đại dịch nên được ưu tiên hàng đầu" (Phổ Tâm lược dịch), "Còn bao nhiêu lần trong đời" (Đào Thanh Tùng), "Niềm vui của mẹ" (Thu Đình), "Về nhà" (Truyện ngắn Trương Thị Thúy)...

Bạn đọc có thể đăng ký online các ấn phẩm của báo Giác Ngộ tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày