Giám đốc Cty Phát hành báo chí T.Ư thăm Báo Giác Ngộ

GNO - Chiều nay, 11-6, ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Công ty Phát hành báo chí T.Ư cùng các vị trong Ban Giám đốc đã đến trụ sở tòa soạn thăm và chúc mừng Báo Giác Ngộ trước thềm ngày Báo chí Việt Nam sắp tới.

IMG_6498.jpg
Tặng hoa chúc mừng Báo Giác Ngộ trước thềm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ảnh: Hồng Thủy

Được sự ủy nhiệm của Hòa thượng Tổng Biên tập, TT.Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập cùng ĐĐ.Thích Pháp Đăng, Trị sự tiếp đoàn.

Trong buổi thăm và làm việc, hai bên đã trao đổi về một số thông tin và hướng hợp tác phát triển liên quan tới việc phát hành các ấn phẩm tuần báo và nguyệt san thuộc Báo Giác Ngộ, để các món ăn tinh thần này đến tay bạn đọc, tránh thất lạc, tiết kiệm thời gian nhanh nhất có thể.

Dịp này, ông Giám đốc Công ty Phát hành báo chí T.Ư cũng đã giới thiệu thêm về những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của Tăng Ni, Phật tử như các gói gạo Từ tâm, dầu ăn để cúng dường tứ sự đến các tự viện, dùng trong công tác thiện nguyện một cách thuận tiện.

TT.Thích Tâm Hải chia sẻ thông tin về Báo Giác Ngộ. Đây là cơ quan báo chí Phật giáo ra đời cuối năm 1975, là 1 trong 7 cơ quan báo in còn lại sau quy hoạch báo chí tại TP.HCM đến năm 2025, tiếp tục phát triển trong ngôi nhà chung của Phật giáo và báo chí Việt Nam.

Thượng tọa cũng đã chuyển lời an lành của quý Hòa thượng lãnh đạo đến ông Giám đốc và Ban Giám đốc cùng CB-CNV, cảm ơn và chúc quý Công ty Phát hành báo chí T.Ư thành tựu trong công tác, luôn phát triển, thịnh đạt.

Được biết, Công ty Phát hành báo chí T.Ư là kênh chính hợp tác trong việc tiếp nhận, chuyển phát các ấn phẩm tuần báo và nguyệt san của Báo Giác Ngộ đến bạn đọc đặt báo dài hạn ở các tỉnh thành cũng như hải ngoại nhiều năm qua.

D.Ng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày