Giám đốc điều hành Twitter diện kiến Đức Dalai Lama

GNO - Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của mạng xã hội khổng lồ Twitter đã được diện kiến Đức Dalai Lama vào trung tuần tháng 11.

Twitter CEO.jpg

Jack Dorsey - CEO của Twitter diện kiến Đức Dalai Lama

Cuộc gặp gỡ diễn ra ở New Delhi, trong chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ của Jack Dorsey

Giám đốc hàng đầu của Twitter đã tweet một bức ảnh về cuộc gặp gỡ và viết: “Cảm ơn @DalaiLama. Ngài là một vị thầy tuyệt vời” trong khi tinh nghịch thêm: “Còn nữa: Cảm ơn ngài đã không kéo vòng mũi của tôi, mặc cho rất nhiều nỗ lực đau đớn”.

Văn phòng riêng của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đã báo cáo rằng Dorsey cảm ơn Đức Dalai Lama vì đã sử dụng Twitter và đã tham vấn hành động nào sẽ tác động nhiều nhất đến việc mang truyền thống tôn giáo đến với nhau; và nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng trả lời là “nói chung bày tỏ tình cảm và sự tôn trọng là những gì mang lại cho mọi người với nhau trong hầu hết các tình huống”.

Trên toàn thế giới, Twitter có 335 triệu người dùng đang hoạt động tính đến tháng 7 năm nay và đạt doanh thu 2,44 tỷ USD vào năm ngoái. Công ty có các công ty con như Vine, Periscope và MoPub.

Tài khoản Twitter chính thức của Đức Dalai Lama được tạo ra vào tháng 2 năm 2009 có 18,8 triệu người theo dõi và đã tweet tới 1.409 lượt cho đến nay. Tài khoản Twitter của ngài không theo ai cả.

Văn Công Hưng (Theo Phayul)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày