Giúp anh Đạt khổ vì tai nạn giao thông

Giúp anh Đạt khổ vì tai nạn giao thông

GN - Vào mồng 4 Tết Canh Tý, trong khi điều khiển xe máy trên đường đi thăm người thân, anh Nguyễn Ngọc Đạt (28 tuổi, trú tại xóm 5, thôn Đá Mài, xã Diên Tân, H.Diên Khánh, Khánh Hòa) chở vợ là chị Nguyễn Thị Loan (27 tuổi), không may bị tai nạn giao thông.


Lúc tai nạn xảy ra, chị Loan đang mang thai đứa con đầu lòng được 7 tháng chỉ bị sây sát nhẹ. Riêng anh Đạt bị chấn thương nặng vùng đầu, tay và chân trái bị gãy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 87 (ảnh). Hiện nay, anh Đạt vẫn đang được chữa trị tay và chân, theo dõi vết thương vùng đầu để chờ phẫu thuật.


Nói về hoàn cảnh gia đình, chị Loan nghẹn ngào cho biết: “Tôi ở nhà nội trợ không làm gì ra tiền, cuộc sống gia đình chỉ trông vào đồng lương làm công nhân của chồng. Từ khi anh Đạt bị tai nạn, gia đình cạn kiệt kinh tế, tôi đành phải đi vay mượn khoảng 40 triệu đồng để lo chữa trị cho anh Đạt.

Giờ đây, tinh thần tôi suy sụp, chỉ hy vọng đến tấm lòng của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm… xin giúp đỡ chúng tôi để có tiền chữa trị cho chồng, vượt qua hoạn nạn, trở lại người bình thường”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Nguyễn Tiến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày