Giúp anh Thơ vượt qua khó khăn

Giác Ngộ- Anh Tô Đình Thơ, sinh năm 1975 hiện cư ngụ tại thôn Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) là thợ hàn.
mo rong long tu.jpg

Anh Thơ vẫn còn điều trị lâu dài

Trong một lần thi công ở công trình chẳng may anh Thơ bị điện trung thế giật làm cháy cả đôi tay và bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể. Tai nạn đã làm hai tay của anh Thơ bị hoải tử, phải đoạn bỏ 1/3 cánh tay để bảo toàn mạng sống.

Chị Trần Thị Lan, vợ anh Thơ cho biết, hiện nay anh Thơ phải điều trị ghép da nhiều nơi trên cơ thể rất tốn kém mà gia đình đã quá khó khăn không có khả năng chi trả cho bệnh viện. Chị Lan còn chưa biết làm gì để tiếp tục lo cho 3 đứa con nhỏ dại và một người mẹ lớn tuổi bị bệnh bại liệt toàn thân.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày