Giúp đỡ em Tịnh sau ca ghép thận

Giúp đỡ em Tịnh sau ca ghép thận

GN - Tân cử nhân Trương Quang Tịnh (SN 1993 - ảnh, trú tại thôn Đông Hòa, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, TT Huế) bị bệnh viêm cầu thận từ nhỏ, là con của anh Trương Văn Sĩ (SN 1972, nghề lái xe tải), mẹ là chị Nguyễn Thị Xuân Tân (SN 1972, nội trợ). Gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Tháng 6-2015, Tịnh nhập viện vì có triệu chứng suy thận, đến tháng 9-2016 Tịnh nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế vì căn bệnh ngày càng nặng, kinh phí chính cũng mất trên 50 triệu và thường xuyên chạy thận để sống.

Ngày14-4 vừa qua, Tịnh được y bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế phẫu thuật ghép thận từ người cha cho, đã thành công. Tổng kinh phí từ khi điều trị, ghép thận và điều trị sau ghép thận đã lên đến 300 triệu đồng.

Kinh tế gia đình Tịnh kiệt quệ, ngoài vay mượn bà con, vay nóng bên ngoài, những người bà con của Tịnh đứng tên vay ngân hàng để lo cho Tịnh ghép thận. Hiện nay, gia đình chị Tân, anh Sĩ không biết lấy gì trả nợ, trong khi anh Sĩ vẫn còn yếu chưa đi làm. Gia đình anh chị được bà con chòm xóm giúp đỡ bữa cơm bữa cháo qua ngày.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên - 01689745539  hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày