Giúp em Duy điều trị ung thư xương

Giúp em Duy điều trị ung thư xương

GN - Em Phạm Trí Duy, sinh năm 2003 (ảnh), cư ngụ tại tổ 14, phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai bị ung thư xương.

Bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) chỉ định phải đoạn chân phải của Duy để duy trì sự sống và trải qua 16 toa hóa trị, mỗi toa tốn hết 22 triệu đồng. Vì gia đình khó khăn, cha mẹ Duy phải bán đi thửa ruộng được 80 triệu đồng, để chạy chữa cho con.

Thế nhưng, sức khỏe ổn định được 5 tháng, bệnh của Duy lại bị tái phát. Bác sĩ cho biết, Duy phải hóa trị 6 toa tiếp theo với liều lượng cao hơn (mỗi toa khoảng 50-60 triệu đồng), các loại thuốc đặc trị này đều nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, nên gia đình không khả năng, đành để em Duy vào thuốc trong danh mục bảo hiểm để cầm chừng, chỉ giảm đau.

Ông Dung, ba Duy, cho biết, khó khăn của gia đình hiện nay là phải trả nợ, chạy ăn từng bữa vì vợ thì “buôn gánh bán bưng”, ông thì làm thuê bữa có bữa không, Duy thì cần tiền để chữa trị. “Tôi chỉ mong ước có phép màu để con được khỏe mạnh, ở bên gia đình”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

S.Nghệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi lớn lên của những tâm hồn bé bỏng

Nơi lớn lên của những tâm hồn bé bỏng

GNO - Kỷ niệm Giác Ngộ vừa tròn 50 tuổi, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập, thế hệ thứ ba, yêu cầu tôi viết bài đóng góp một chút hoài niệm cho số đặc biệt này.
ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình - Ảnh: NVCC

Học Phật từ niềm tin của người mẹ quá cố

GNO - Tuổi thơ của ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình gắn với tiếng chuông chùa và lời mẹ hiền kể chuyện về Đức Phật, về nhân quả, về lòng từ bi. Khi ấy, cô bé Bình chỉ thấy Phật pháp là điều gì đó đẹp đẽ và xa xôi.

Thông tin hàng ngày