Gò Vấp: Khuyến khích Phật tử làm vườn Lâm-tỳ-ni

GNO - Sáng nay, 6-4, BTS GHPGVN Q.Gò Vấp tổ chức họp triển khai kế hoạch Phật đản và An cư kiết hạ PL.2563 - DL.2019 tại chùa Kỳ Quang II (đường Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Buổi lễ có sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni, trụ trì các tự viện Phật giáo Q.Gò Vấp và đại diện các ban ngành quận.

1gv.JPG


HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp phát biểu khai mạc

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp, TT.Thích Tắc Bạch, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q.Gò Vấp đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản trên địa bàn quận.

Theo đó, lễ đài chính của quận sẽ được thiết trí tại chùa Kỳ Quang II, thời gian cử hành lễ chính thức diễn ra lúc 6g ngày 14-4 ÂL.

Trong ngày diễn ra lễ chính thức, Phật giáo quận sẽ trao tặng 200 phần quà cùng các suất học bổng hiếu học cho bà con nghèo và học sinh trên địa bàn quận.

Ngoài ra, tại lễ đài chính sẽ có thuyết giảng Phật pháp và văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản.

BTS cũng đề nghị chư tôn đức trụ trì các tự viện phổ biến rộng rãi đến Gia đình Phật tử treo cờ và lồng đèn tại tư gia, tùy theo điều kiện có thể tổ chức lễ đài và vườn Lâm-tỳ-ni trong khuôn viên để kính mừng Phật đản.

Về An cư kiết hạ, Gò Vấp sẽ có trường hạ dành cho chư Tăng tại chùa Huỳnh Kim và chư Ni tại chùa Phổ Minh. Mỗi tháng vào ngày 2 và 16 ÂL, các cơ sở an cư tại chỗ trong quận sẽ tập trung chư Tăng về chùa Huỳnh Kim sinh hoạt và tụng giới, chư Ni về chùa Phổ Minh. Ngày khai khóa An cư kiết hạ vào 13-4 ÂL tại chùa Huỳnh Kim.

Đối với Phật giáo Nam tông sẽ an cư theo truyền thống hệ phái và bố-tát theo luật, đồng thời sinh hoạt tại chùa Bửu Quang theo kế hoạch chung của Phật giáo Nam tông tại TP.HCM.

Còn đối với chư Ni hệ phái Khất sĩ, sẽ an cư theo truyền thống của hệ phái tại trường hạ tịnh xá Ngọc Phương.

HT.Thích Giác Thuận, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp mong chư Tăng phải an cư nghiêm túc theo giới luật. Hòa thượng chia sẻ, trong cuộc sống, con đường tu thỉnh thoảng có những cơn bão, nhưng rồi bão cũng sẽ tan. Vấn đề quan trọng ở chính bản thân mỗi người tu phải thật tinh tấn, lấy trí tuệ, từ bi làm sự nghiệp của mình, để trang nghiêm tự thân. Theo Hòa thượng, đó là một cách thiết thực cúng dường chư Phật.

4gv.JPG


Lễ bố-tát định kỳ của chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo Q.Gò Vấp tại chùa Kỳ Quang II trước buổi họp

Trước buổi họp, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận đã tổ chức lễ bố-tát định kỳ tại chùa Kỳ Quang II.

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày